21/11/2010 - 21:02

"Đèn treo trước gió"

Bệnh tình của vợ chồng anh Thùng ngày một trở nặng.

Đó là hoàn cảnh bi thương của vợ chồng anh Trần Văn Thùng, chị Lê Thị Xửng, ngụ khu vực Thới Xương 1, phường Thới Long, quận Ô Môn, TP Cần Thơ. Mấy ngày gần đây, bệnh tình của anh Thùng và chị Xửng trở nặng. Nhà nghèo, không tiền để tiếp tục điều trị bệnh, anh chị dìu dắt nhau về sống lây lất qua ngày trong sự chở che, đùm bọc của bà con chòm xóm…

Căn nhà lá ọp ẹp, với nhiều lỗ trống, diện tích chưa đầy 15m2, chỉ đủ đặt chiếc giường và kê tạm mấy viên gạch để làm nơi nấu nướng, sinh hoạt hàng ngày... là nơi trú ngụ của anh Thùng, chị Xửng. Bước vào bên trong nhà, chúng tôi không khỏi chạnh lòng, xót thương khi thấy cơ thể của anh Thùng, chị Xửng gầy yếu, chỉ còn da bọc xương. Ngày ngày, họ gồng mình gánh chịu từng cơn đau nhức vì bệnh tật hành hạ. Trước hoàn cảnh bi thương của anh chị, bà con lối xóm đã thương tình cho một ít gạo, tiền... để giúp đỡ đôi vợ chồng nghèo, xoay xở phần nào lúc ốm đau, hoạn nạn. Nhưng, bà con ai nấy đều nghèo và gặp khó khăn, nên cũng chẳng giúp được gì nhiều cho anh chị...

Gia đình không một cục đất chọi chim, không lấy một phương tiện mưu sinh, ngày còn mạnh khỏe, anh Thùng, chị Xửng sống bằng làm mướn. Dù gia cảnh nghèo khó, nhưng anh chị rất được bà con chòm xóm quý mến, bởi tính nết hiền lành, siêng năng và chịu khó làm ăn. Nhưng chẳng may, 4 năm trước, anh Thùng bỗng dưng phát bệnh. Khi gia đình đưa đến bệnh viện, các bác sĩ điều trị cho biết anh Thùng bị khối u ở gan, phổi và tiểu đường. Càng nghiệt ngã hơn, trong khoảng thời gian này, chị Xửng cũng phát bệnh xơ gan và bệnh lao phổi. Thế là, cuộc sống của gia đình anh chị đã vốn khó khăn, chật vật nay càng khó khăn, túng quẫn nhiều hơn. Từ đó, trong căn nhà nhỏ này vắng hẳn tiếng cười, thay vào đó là nỗi buồn lo luôn hiện hữu trên gương mặt của 4 người con của anh chị. Và rồi, họ bắt đầu lao vào cuộc mưu sinh, cơm áo gạo tiền. Để kiếm tiền phụ giúp gia đình, 4 người con của anh Thùng dìu dắt nhau đi làm mướn ở TP Hồ Chí Minh. Dành dụm, chắt chiu từng đồng, cứ mười bữa, nửa tháng, các con gởi tiền về phụ giúp anh Thùng trang trải nợ nần, lo thuốc men. Mới đây, anh Thùng, chị Xửng trở bệnh cùng một lúc. Thế là, các con anh chị đành phải nghỉ việc, khăn gói về quê chăm sóc cha mẹ. Em Trần Văn Bọ, con út của anh Thùng, cho biết: “Ba bệnh nặng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, còn má nằm ở Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn. Bốn anh em tôi chia nhau chăm sóc cho ba má. Do không khả năng tiếp tục điều trị, nên chúng tôi đành đưa ba má về nhà, rồi đi hốt thuốc nam uống cầm cự lây lất qua ngày”.

Ông Lê Hoàng Vân, Trưởng khu vực Thới Xương 1, cho biết: “Gia đình anh Trần Văn Thùng thuộc diện hộ nghèo (có sổ). Trước hoàn cảnh khó khăn trên, chúng tôi có đi vận động bà con địa phương đóng góp ủng hộ được hơn 1,5 triệu đồng phụ giúp gia đình lo điều trị bệnh, nhưng số tiền này cũng chẳng thấm vào đâu. Hiện nay, tình hình sức khỏe của anh Thùng, chị Xửng đang trong giai đoạn nguy kịch đến tính mạng. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm sẻ chia, giúp đỡ để anh Thùng, chị Xửng có điều kiện tiếp tục lo thuốc men, điều trị bệnh tật...”.

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết