|
Lực lượng an ninh phong tỏa hiện trường vụ đánh bom ngày 10-2. Ảnh: brecorder.com |
Các quan chức Pakistan cho biết vụ tấn công xảy ra sáng 10-2 tại một trung tâm tuyển quân nằm ở thị trấn Mardan, Tây Bắc nước này, làm 27 người thiệt mạng và 35 người khác bị thương. Kẻ đánh bom liều chết là một thiếu niên mặc đồng phục học sinh. Một quan chức trong quân đội cho biết nam sinh này đi thẳng vào khu vực huấn luyện, nơi các học viên quân đội đang tập trung duyệt binh, và kích hoạt khối chất nổ trên người. Đây được xem là vụ đánh bom liều chết đẫm máu nhất kể từ sau vụ tấn công xảy ra vào ngày Giáng sinh năm ngoái tại quận Bajuar làm 43 người thiệt mạng.
Vụ việc này dường như thách thức quyết tâm của chính phủ Pakistan về việc trấn áp các nhóm nổi loạn dù trước đó, quân đội nước này đã tiến hành hàng loạt vụ công kích nhằm vào các tay súng Taliban có liên quan đến mạng lưới khủng bố al-Qaeda. Theo Talat Masood, một cựu tướng lĩnh quân sự của Pakistan, Taliban có lẽ vẫn là mối đe dọa lớn vì lực lượng này đang tiếp tục tấn công lực lượng quân đội. Đại diện Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công mới nói trên.
THANH TRÚC (Theo AFP, Reuters)