24/10/2011 - 08:46

Dân Tunisie đi bầu Hội đồng lập hiến

Một phụ nữ Tunisie thực hiện quyền công dân.

10 tháng sau sự sụp đổ của chế độ Zine al-Abidine Ben Ali, cử tri Tunisie hôm qua đã đi bỏ phiếu bầu chọn Hội đồng lập hiến. Đây là một sự kiện trọng đại không chỉ riêng đối với quốc gia nằm ở cực Bắc của châu Phi này, mà còn cho cả Ai Cập, Libye và một số nước A-rập khác đang trong quá trình cải cách dân chủ.

Tunisie là nơi khởi đầu của cái gọi là “Mùa xuân A-rập” nên cuộc bầu cử tự do lần đầu tiên sau nhiều thập niên ở quốc gia này thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Hãng tin Pháp AFP cho biết có hơn 11.000 ứng viên tham gia tranh cử, trong đó phân nửa là phụ nữ, đại diện cho 80 đảng phái chính trị. Tờ Washington Post thậm chí cho biết có hơn 110 đảng phái tham gia tranh cử. Có khả năng chiếm nhiều ghế nhất, theo đánh giá của các hãng tin phương Tây, là đảng Hồi giáo Ennahda từng bị cấm hoạt động dưới thời chính quyền của ông Ben Ali. Đảng này đã tỏ ra ôn hòa, tuyên bố ủng hộ quyền tự do của phụ nữ, nhưng vẫn thể hiện tính cấp tiến trong các hoạt động tôn giáo. Ngoài ra, các đảng phái nằm dưới sự lãnh đạo của các cựu thành viên chính quyền cũ của ông Ben Ali cũng không thể xem thường.

Hội đồng lập hiến của Tunisie sẽ bao gồm 217 thành viên, có trọng trách bầu chọn tổng thống và chính phủ lâm thời cũng như soạn thảo hiến pháp mới, dự kiến kéo dài trong vòng 1 năm. Đảng phái nào chiếm đa số tất yếu sẽ có tiếng nói quan trọng trong quá trình soạn thảo hiến pháp. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng sẽ có không có phe nào, Hồi giáo hay thế tục, đủ khả năng giành thắng lợi tuyệt đối trong cuộc bầu cử này. Thế nhưng, người ta vẫn lo ngại sự chia rẽ của các đảng phái thế tục, cho dù đa phần trong số họ đều cam kết xây dựng một Tunisie hiện đại hơn, duy trì chính sách phi tôn giáo mà vẫn tôn trọng bản sắc Hồi giáo của đất nước. Còn chiến thắng tuy không áp đảo của đảng Hồi giáo Ennahda sẽ được so sánh như phong trào Hồi giáo Hamas ở Palestine năm 2006.

Tổng thống tạm quyền hiện nay của Tunisie là ông Foued Mebazaa cam kết sẽ từ chức ngay sau khi cuộc bầu cử Hội đồng lập hiến kết thúc. Theo nhận xét của tờ Washington Post, phần lớn dư luận đều tin vào cuộc bầu cử được coi là “tự do và công bằng” này bởi nó nằm dưới sự giám sát của một ủy ban độc lập với hàng ngàn quan sát viên trong nước và hàng trăm quan sát viên nước ngoài. Tuy nhiên, các thành viên đảng Ennahda cảnh báo họ sẽ phát động một cuộc biểu tình lật đổ mới nếu thấy có gian lận bầu cử. Trước ngày bầu cử, nhiều người dân Tunisie đã đi tranh mua dự trữ nước lọc và sữa để đề phòng nguy cơ xảy ra bạo động trong và sau bầu cử. Chính phủ cũng triển khai 40.000 cảnh sát và binh sĩ để đảm bảo an ninh cho khoảng 5,1 triệu cử tri đăng ký tham gia bỏ phiếu.

Sự thành bại của cuộc bầu cử “tự do và công bằng” ở Tunisie được kỳ vọng như một “phép thử” đối với nền dân chủ, có tác động không chỉ đến cuộc bầu cử mới ở Ai Cập vào tháng tới và ở Libye vào năm sau, mà còn cả các quốc gia A-rập khác đang trong quá trình cải cách chính trị.

KIẾN HÒA (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết