11/07/2022 - 09:00

Cùng Huyền Trang “Về miền ký ức” 

DUY KHÔI

"Về miền ký ức" là dự án âm nhạc vừa ra mắt của ca sĩ Huyền Trang - Quán quân dòng nhạc dân gian Cuộc thi Sao Mai 2013. Giọng ca ngọt ngào, đằm thắm của Huyền Trang khi thể hiện các nhạc phẩm của nhạc sĩ Lê Xuân Bắc đã chinh phục người yêu nhạc.

Hình ảnh trong dự án “Về miền ký ức”. Ảnh: NVCC

Sở trường dòng nhạc mang âm hưởng dân gian, dân gian đương đại không chỉ được Huyền Trang phát huy trong cuộc thi Sao Mai mà chị ngày càng mặn mà hơn với dòng nhạc này sau hơn 10 năm đi hát. Dự án âm nhạc "Mãi vẹn nguyên" vào năm 2020 hay MV "Không can chi mô" vào năm 2021 đã khẳng định thế mạnh của giọng ca xứ Nghệ.

Với "Về miền ký ức", ca sĩ Huyền Trang lại một lần nữa ghi điểm với người yêu nhạc. Dự án là chuỗi sản phẩm gồm 4 MV, đều là những sáng tác của nhạc sĩ Lê Xuân Bắc. Là doanh nhân, nhưng với tình yêu âm nhạc và tình yêu quê hương miền Trung, nhạc sĩ Lê Xuân Bắc đã viết nên những khúc nhạc ân tình và chọn Huyền Trang thể hiện. MV "Thanh Hóa oai hùng" đẹp cả về âm nhạc lẫn hình ảnh. Giọng hát của Huyền Trang tình tự, hòa quyện cùng khung cảnh mênh mông của biển, hùng vĩ của núi rừng Thanh Hóa.

"Con về thăm quê mẹ, rưng rưng bao kỷ niệm. Những trưa hè nóng bỏng, mẹ lam lũ ngoài đồng. Giọt mồ hôi rát mặn, thấm ướt cả lối về...", với những ca từ rất đẹp như thế, MV "Quê hương thương nhớ" khiến khán giả rưng rưng khi thưởng thức. Lấy bối cảnh người con gái xa quê về thăm mẹ, bao ký ức về người mẹ quê vất vả ngoài đồng, bên quang gánh nặng trĩu, chắt chiu lo cho đàn con thơ... giọng ca Huyền Trang cứ hòa quyện vào từng khung hình. Cùng dòng cảm xúc này, MV "Nghe câu ví dặm người thương" cũng là những xúc cảm về câu ví dặm ngân vang nơi dải đất miền Trung, là niềm tự hào của người dân Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Thế mạnh chất giọng xứ Nghệ ngọt ngào, mềm mỏng, lại được sáng tác ca khúc theo kiểu "đo ni đóng giày" nên Huyền Trang hát rất hay ca khúc này.

Còn với MV "Trăng non lỡ hẹn", nhạc sĩ Lê Xuân Bắc kể về một chuyện tình nhiều trắc trở nhưng cũng đầy lãng mạn, ngọt ngào. Một MV được đầu tư như bộ phim ca nhạc với sự tham gia diễn xuất của nhiều diễn viên nổi tiếng, giúp khán giả vừa mãn nhãn về phần hình ảnh với bối cảnh không gian xưa cũ, vừa "đã tai" với phần âm nhạc được đầu tư kỹ.

"Quê mình xứ Nghệ người ơi. Yêu dòng sông Lam, nhớ thời thơ ấu. Nhà em bên lỡ, anh ở bên bồi. Chiều chiều hóng mát bờ đê, nghe câu ví dặm yêu thương mặn nồng...", giai điệu và ca từ trong dự án "Về miền ký ức" cứ cuốn hút người nghe đến những thước phim cuối cùng. Lại thêm một sản phẩm âm nhạc chất lượng, thể hiện sự lao động nghệ thuật nghiêm túc của Sao Mai Huyền Trang.

Chia sẻ bài viết