Những ai có dịp gởi xe ở Khoa Thủy sản Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) vào các buổi tối trong tuần đều biết Phạm Thị Cẩm Xuyến, sinh viên Lớp Luật Hành chính, khóa 35- Trường ĐHCT. Cẩm Xuyến tham gia giữ xe được 2 tháng và đây là nguồn thu nhập chính giúp Xuyến trang trải chi phí học tập.
 |
Cẩm Xuyến tranh thủ học bài trước khi đi làm thêm vào buổi tối. |
Cẩm Xuyến quê ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Nhà Xuyến đông anh em, lại không có đất canh tác nên nguồn thu nhập của gia đình đều dựa vào tiền công cõng gạch mỗi ngày 50 ngàn đồng của ba Xuyến. Tuy nhiên, công việc của ba Xuyến không ổn định, thêm vào đó, gần một tháng nay, ông bị tai nạn lao động nên gia cảnh càng thêm khó khăn. Xuyến cho biết: “Em vừa từ quê lên. Mấy tháng hè em cõng gạch để dành được gần 1 triệu đồng. Nhờ số tiền này mà em có thể mua giáo trình, sách vở...”.
Hiểu nỗi khó khăn, vất vả của cha mẹ nên 3 năm qua, Xuyến đều tự trang trải chi phí sinh hoạt, học tập của mình nhờ tiền dạy thêm, phát tờ rơi,... Ngày hè thì Xuyến về quê cõng gạch. Cõng 2.000 viên gạch xuống ghe, Xuyến được trả tiền công 20 ngàn đồng. Xuyến tâm sự: “Cõng gạch riết rồi lưng và tay em chai hết. Tuy công việc vất vả nhưng em thấy vui vì có tiền ăn học”. Đầu năm học này, qua giới thiệu của bạn bè, Xuyến được nhận vào giữ xe ở Khoa Thủy sản với tiền lương 100.000 đồng/tuần. Do phải đi làm thêm nên Xuyến thường tranh thủ học bài mọi lúc, mọi nơi. Hiện nay, chuyển sang “nghề giữ xe”, về tới ký túc xá đã gần 22 giờ khuya, tắm giặt xong, Cẩm Xuyến học bài đến 2h sáng. Dù quỹ thời gian eo hẹp thế nhưng bằng sự nỗ lực học tập, Xuyến luôn đạt thành tích khá, giỏi. Học kỳ vừa rồi, Xuyến đạt loại giỏi và nhận được học bổng của trường. Xuyến bộc bạch: “Nhờ có học bổng mà học kỳ này em đỡ tiền đóng học phí. Em sẽ cố gắng hơn nữa để san sẻ khó khăn với gia đình. Nhà em hiện giờ vất vả lắm vì em còn 2 đứa em đang học cấp ba”.
Khó khăn vẫn còn nhiều nhưng Xuyến vẫn lạc quan và tin vào tương lai phía trước. “Những vất vả nhọc nhằn đã giúp em có thêm nhiều nghị lực và vững vàng hơn trong cuộc sống. Em cố gắng học thật tốt để sau này có việc làm ổn định, có thể giúp đỡ gia đình và cống hiến cho xã hội” Xuyến tâm sự.
Bài, ảnh: PHẠM TRUNG