14/01/2011 - 21:04

"Cơm sôi bớt lửa..."

Thời gian rảnh anh Nhàn thường giúp vợ làm việc nhà.

“Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa mấy đời cơm khê” – lời khuyên ấy của người xưa không phải ai cũng thực hiện được. Có những đôi vợ chồng sau nhiều năm chung sống, càng “ngộ” ra rằng: lời người xưa đúc kết thật chẳng sai…

Cưới nhau hơn 2 năm, có đứa con trai hơn 1 tuổi kháu khỉnh nhưng vợ chồng anh T.N. (phường An Khánh, Ninh Kiều) thường “đấu khẩu” vì những chuyện không đâu. Có khi cãi nhau bực quá, anh bỏ về nhà người em ở nhờ mấy ngày. Anh T. N. than: “Hồi chưa cưới bà xã tôi cũng hay giận hờn vô cớ. Nghĩ sau này có con tánh tình sẽ đỡ hơn nhưng không ngờ “bả” còn “nóng hơn lửa”, chồng đi nhậu với bạn bè về khuya một chút là bả quơ đồ đạc quăng hết ra sân. Đàn ông “nguội” mấy cũng không nhịn nổi...”. Người viết bài này cũng từng chứng kiến trường hợp người chồng phải nhập viện cấp cứu nối lại gân cánh tay vì giận vợ đấm vào cửa kính. Đang buồn bực việc làm ăn gặp khó khăn, về nhà vợ lại cằn nhằn và “châm dầu vào lửa” không thôi, nói thế nào vợ cũng không chịu hiểu, cứ nói ngang, giận quá, người chồng đấm tay vào tấm kính. Nhìn thấy chồng bị kính tuốt da cả cánh tay và có nguy cơ bị tật vì đứt nhiều gân tay, người vợ hối hận khóc suốt...

Hai trường hợp nêu trên chỉ là số ít trong rất nhiều tình huống đáng tiếc xảy ra do người vợ thiếu kiềm chế, hoặc “nổi nóng” không đúng lúc. Gặp gỡ nhiều đôi vợ chồng hạnh phúc, không ít phụ nữ cũng thừa nhận có những lúc mình nóng nảy nhưng rồi kịp nhận ra và điều chỉnh để giữ cho gia đình êm ấm. Điển hình như vợ chồng cụ ông Phạm Văn Trân (77 tuổi) và cụ bà Nguyễn Thị Thương (74 tuổi), ở xã Thới Tân, huyện Thới Lai, đã có 50 năm hạnh phúc bên nhau. Theo ông bà thì chẳng cần phải “bí quyết” to tát gì cả mà chỉ cần biết “thuận vợ thuận chồng”, nhường nhịn, san sẻ khó khăn với nhau. Cụ Trân bảo: “Hồi trẻ, vợ chồng tôi cũng có lúc xảy ra cắn đắn chuyện này chuyện kia, nhưng rồi cũng êm xuôi. Chỉ cần mỗi người biết nhường nhịn một chút”. Giờ đây, khi các con đã trưởng thành và có gia đình riêng, ông bà vẫn luôn quan tâm, chăm sóc nhau từng bữa cơm, viên thuốc mỗi khi trái gió trở trời...

Với vợ chồng anh Võ Văn Nhàn - chị Phạm Tuyết Vân, ở ấp Thới Phước A, xã Thới Tân, huyện Thới Lai, một cặp đôi hạnh phúc, giỏi làm ăn và nuôi dạy con, được nhiều bà con trong ấp khen ngợi, thì sự mềm mỏng, dịu dàng của người vợ là yếu tố quan trọng để giữ hòa khí trong gia đình. Chỉ với hơn 1,5 công đất ruộng được cha mẹ cho khi ra ở riêng cùng căn nhà tre lá tạm bợ giữa đồng không mông quạnh, sau 25 năm cùng nhau vun đắp hạnh phúc, cần mẫn làm lụng với đủ thứ nghề, giờ đây anh chị đã có một cơ ngơi khá vững vàng. Với thu nhập hàng năm gần 80 triệu đồng, anh chị mua thêm ruộng, vườn, cất lại căn nhà tươm tất và lo cho hai con ăn học. Hiện con trai lớn của anh chị đang học đại học năm cuối và con gái út đã tốt nghiệp 12. Nhắc lại giai đoạn còn túng thiếu, con thơ nheo nhóc..., anh chị càng thấm thía câu “đồng vợ, đồng chồng tát biển Đông cũng cạn”. Thương vợ vất vả, anh Nhàn tự nguyện bỏ thuốc lá, hạn chế uống rượu để dành tiền lo cho con. Chị Tuyết Vân bộc bạch: “Ông xã tôi hiền lành, ít nói, chăm chỉ làm lụng nuôi gia đình. Nhưng lúc gia đình quá khó khăn, anh cũng dễ sinh ra nóng tính. Lúc đó giữa hai vợ chồng cũng đã xảy ra mâu thuẫn, bất hòa. Khi ấy, tôi thường chủ động “xuống nước nhỏ”, chờ anh nguôi giận rồi vợ chồng mới bàn bạc với nhau. Có đôi khi ảnh cũng nhường tôi như vậy”.

Vợ chồng chú Trần Văn Hoài và cô Lê Thị Vân, tuổi đều ngoài 60, ở cùng ấp Thới Phước A – một gia đình hạnh phúc, nền nếp, được nhiều người nể trọng - cũng rất tâm đắc khi nhắc câu “cơm sôi bớt lửa”. Chú Hoài cho rằng mình may mắn có được người vợ hiền và luôn ôn hòa, khéo léo trong giao tiếp ứng xử. Còn cô Vân cũng tự nhận là mình giỏi “nhịn” chồng. Mỗi khi thấy ông xã nóng giận hoặc say xỉn..., cô thường im lặng, lắng nghe. Có khi chồng nói điều không phải, cô vẫn cố gắng kiềm chế, đợi lúc thích hợp, khi chồng tỉnh rượu mới thỏ thẻ phân tích thiệt hơn. Vậy nên cưới nhau mấy chục năm gia đình luôn đầm ấm.

Ngày nay, nhiều phụ nữ tham gia công tác xã hội, không có nhiều thời gian quán xuyến việc nhà, chăm sóc chồng con, nên theo cô Võ Hồng Phấn, giáo viên Trường Tiểu học số 4, phường Thới Long (quận Ô Môn), chị em càng phải biết khéo léo “bớt lời”, “bớt lửa”. Bên cạnh sự mềm mỏng, khéo léo trong lời ăn tiếng nói, người phụ nữ phải biết cùng chồng “chia ngọt sẻ bùi”, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Cô Phấn tâm sự: “Do vợ chồng làm cùng nghề nên chúng tôi thường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy. Có khi bất đồng quan điểm thì vợ chồng cũng nhẹ nhàng góp ý cho nhau trên tinh thần xây dựng, tôn trọng lẫn nhau”.

Nhiều đôi vợ chồng hạnh phúc đều cho rằng người phụ nữ luôn đóng vai trò là người “giữ lửa” trong gia đình. Sự khéo léo, biết nhường nhịn chồng đúng lúc của phụ nữ chính là “lợi thế ngầm”, góp phần vun đắp hạnh phúc gia đình bền vững.

Bài, ảnh: TRÂM ANH

Chia sẻ bài viết