 |
|
Các thành viên của “Xe buýt tình yêu Hành trình kết nối những trái tim” trước giờ khởi hành.
Ảnh: Lovebus.com.vn |
Vừa lên sóng được hai kỳ, vào 22 giờ 30 thứ ba hằng tuần trên sóng HTV7, “Xe buýt tình yêu Hành trình kết nối những trái tim” đang thu hút đông đảo khán giả. Đây là chương trình trò chơi thực tế đầu tiên tổ chức cho người chơi là 7 bạn trẻ hành trình xuyên Việt để khám phá vẻ đẹp đất nước, con người và tìm “một nửa của mình”.
Trên chiếc xe buýt màu hồng, các bạn trẻ tham gia “Xe buýt tình yêu Hành trình kết nối những trái tim” gồm 4 nam và 3 nữ mang những cái tên thân mật là Kiss (kỹ sư tin học), Kel (hướng dẫn viên du lịch), Voi (nhạc sĩ), Bảo Hiểm (nhân viên bảo hiểm), Gió (sinh viên trường Sân khấu điện ảnh), Jenda (Trợ lý giám đốc) và Cún Con (chuyên viên trang điểm). Điểm đầu tiên người xem cùng với họ đến tham quan là Đền Gióng và danh thắng Núi Đôi ở huyện Sóc Sơn ngoại thành Hà Nội. Khán giả truyền hình thực sự cùng các bạn trẻ của chương trình có những khoảnh khắc xúc động khi nghe cô Nguyễn Thị Thức (người được nhà thơ Vũ Cao công nhận là người ngâm bài thơ “Núi Đôi” hay nhất) kể lại câu chuyện về người nữ du kích tuổi 16 đã báo hiệu cho đồng đội biết có địch phục kích phía trước, rồi hy sinh. Câu chuyện đó được minh họa bằng bài thơ “Núi Đôi” đã khiến những người tham gia và không ít khán giả rơi lệ.
Người xem đang chờ đợi những chuyến đi tiếp theo của nhóm bạn, sẽ trải dài theo cung đường từ Hà Nội lên Tây Bắc, đi qua những Hồ Đại Lải, Tam Đảo, Đền Hùng, rồi đến Yên Bái, Sơn La, Lai Châu...
Song song với mục đích khám phá vẻ đẹp thiên nhiên và tìm hiểu những câu chuyện đáng nhớ về văn hóa, phong tục và con người ở những nơi “Xe buýt tình yêu” đi qua, các bạn trẻ còn thể hiện kỹ năng sống, tính cách và nhân sinh quan của họ thông qua việc cùng nhau tổ chức việc ăn, nghỉ và làm từ thiện chỉ với kinh phí khá hạn hẹp (được cấp mỗi người là 120.000 đồng một ngày). Theo dõi hành trình của các bạn trẻ, người xem được chứng kiến nhiều câu chuyện thú vị: việc hai cô gái Jenda và Cún Con năn nỉ chủ quán cho họ mượn chỗ tự nấu ăn và tự phục vụ để giảm chi phí ăn uống, hai chàng trai Kel và Bảo Hiểm đi khắp Sóc Sơn để tìm cho ra chỗ trọ giá chỉ 100.000 đồng/phòng. Với số tiền tiết kiệm, họ còn phải tính toán để mua được thật nhiều món quà có ý nghĩa và thiết thực để giúp học sinh nghèo, những gia đình khó khăn... Chương trình đã cho thấy những người trẻ đã tham gia các hoạt động xã hội không chỉ bằng lòng nhiệt huyết, mà thực sự nhường cơm sẻ áo của mình cho người nghèo.
Điều thú vị nhất của chương trình là từ môi trường khó khăn phải đồng cam cộng khổ, tình yêu sẽ nảy sinh giữa những bạn trẻ đang thực sự muốn đi tìm một nửa của mình. Những người tìm được tình yêu sẽ rời khỏi hành trình, nhường chỗ cho những người mới tham gia. Chẳng hạn như trong những phút đầu cả 4 chàng trai đều có cảm tình với cô gái có tên là Gió vì cô xinh đẹp, dễ thương. Nhưng Cún Con và Jenda cũng đang dần khiến các chàng trai chú ý vì sự tháo vát và nữ tính của các cô.
Được xây dựng từ chương trình truyền hình thực tế Love bus - Ainori có tỷ lệ người theo dõi cao nhất trên kênh Fuji của Nhật Bản trong 10 năm qua với 450 tập, nhưng “Xe buýt tình yêu Hành trình kết nối những trái tim” vẫn đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam và có tính giáo dục cao. Trong bối cảnh khán giả màn ảnh nhỏ đang “bội thực” với các trò chơi truyền hình như hiện nay, “Xe buýt tình yêu” đã mang đến nhiều điều mới mẻ và thú vị đáng ghi nhận.
Xuân Viên