 |
|
Từ trái qua phải: “Chuông vàng vọng cổ 2008” Võ Thành Phê, “Chuông đồng” Võ Thị Trí và “Chuông bạc” Lê Quốc Phòng. Ảnh: cailuongvietnam.com |
Tối 20-11-2008, tại Nhà hát của Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh, giải “Chuông vàng vọng cổ” lần thứ ba năm 2008 đã kết thúc. Sau ba lần tổ chức, “Chuông vàng vọng cổ” một lần nữa lại được trao cho các thí sinh đến từ vùng sông nước Cửu Long. Nhờ cuộc thi này, sân khấu cải lương đã có thêm nhiều ngôi sao mới và được người hâm mộ chờ đón...
Nhìn lại các thí sinh đoạt giải cao trong các cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ” 2006 và 2007, có thể thấy phần nhiều đã trở thành diễn viên sân khấu cải lương chuyên nghiệp.
Năm 2006, Võ Minh Lâm của TP Cần Thơ đoạt “Chuông vàng vọng cổ” lần đầu tiên. Sau đó, Minh Lâm thỉnh thoảng xuất hiện trong các chương trình ca cổ của Đài PTTH TP Cần Thơ và Hậu Giang. Cuối tháng 10 vừa qua, Minh Lâm vừa chính thức trở thành diễn viên cải lương chuyên nghiệp với vai Lĩnh trong vở “Đêm khuya về với mẹ” được HTV ghi hình và vai Minh lúc trẻ trong vở “Tô Ánh Nguyệt” của chương trình “Sân khấu vàng” tại rạp Hưng Đạo. Phải chờ đến hai năm sau khi đoạt “Chuông vàng”, Minh Lâm mới chính thức bước vào con đường chuyên nghiệp vì anh phải tập trung hoàn thành chương trình trung cấp diễn viên cải lương tại Trường Trung học văn hóa nghệ thuật Cần Thơ. Còn chàng nông dân Lê Văn Gàn ngay sau khi đoạt giải “Chuông bạc 2007” đã rời mảnh ruộng, vườn rau tại quê nhà Cần Đước, Long An để hòa nhập vào đời sống sân khấu TP Hồ Chí Minh. Được NSƯT Lệ Thủy, Minh Vương và Vũ Linh dìu dắt, Lê Văn Gàn đã có khá nhiều vai diễn tạo được dấu ấn như vai thầy giáo Lời trong vở “Sông dài”, người nông dân trong “Tình sử Dương Quý Phi”...
“Chuông bạc 2006” Hồ Ngọc Trinh và “Chuông vàng 2007” Nguyễn Ngọc Đợi đã tham gia các đoàn nghệ thuật ở quê nhà, nhưng chỉ sau khi đoạt giải cao tại “Chuông vàng vọng cổ”, sự nghiệp của họ mới thăng hoa. Hồ Ngọc Trinh được tham gia các lớp bồi dưỡng nghệ thuật ca diễn của NSƯT Bạch Tuyết, để tiến tới đoạt Huy chương vàng giải Trần Hữu Trang 2007, trở thành một trong những cô đào chánh sáng giá của đoàn cải lương Long An và thường xuyên được giới thiệu vào các chương trình lớn như “Lời tự tình quê hương”, “Từ giải Thanh Tâm đến giải Trần Hữu Trang”, “Cội nguồn Việt”. Ngọc Đợi vẫn tiếp tục gắn bó với đoàn cải lương Cao Văn Lầu (Bạc Liêu) và cô dần mở rộng lượng khán giả của mình khi tham gia các chương trình “Vầng trăng cổ nhạc”, ghi hình vở cải lương “Dòng sông không bến” của HTV. Các thí sinh vào đến vòng chung kết “Chuông vàng vọng cổ” 2006, 2007 như Nhơn Hậu, Điền Trung, Cao Thúy Vi... cũng đang dần khẳng định chỗ đứng trong các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, trong các chương trình sân khấu của HTV và trong lòng khán giả.
Từ những tiếng vang bước đầu của các “chuông vàng, chuông bạc” ở các năm trước, có thể thấy bên cạnh nỗ lực cá nhân của mỗi nghệ sĩ trẻ, không thể thiếu sự nâng đỡ và đóng góp rất lớn của Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh, của các nghệ sĩ tài danh đi trước. Tuy nhiên, có một điều khiến nhiều người hâm mộ buồn lòng là các “chuông vàng, chuông bạc” của miệt vườn sau khi đoạt giải dường như chỉ ngân lên tại TP Hồ Chí Minh và sóng HTV. Người mộ điệu hy vọng các “chuông vàng, chuông bạc” sẽ tiếp tục được tạo điều kiện để ngân vang trên nhiều đài phát thanh, truyền hình ở các tỉnh thành và có thêm nhiều cơ hội đem tiếng hát lời ca phục vụ người hâm mộ ĐBSCL. Nhạc sĩ Kiều Tấn, Phó Ban Tổ chức các cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2008 hứa hẹn: “Tiếp sau cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ 2008”, HTV sẽ tổ chức các chương trình giao lưu giữa các thí sinh đoạt giải “Chuông vàng vọng cổ”, đồng thời giao lưu với khán giả tại các tỉnh thành. Dự kiến hai điểm đầu tiên là Cà Mau và Bình Dương”. Hy vọng đó là tín hiệu mừng đầu tiên cho người mộ điệu.
XUÂN VIÊN