05/01/2013 - 09:14

Cảnh sát Afghanistan bất an vì làn sóng “phản bội”

Một buổi lễ tốt nghiệp của cảnh sát Afghanistan tại thành phố Jalalabad, miền Đông Afghanistan. Ảnh: AP 

Rạng sáng 27-12-2012, Hayat Khan, một cảnh sát Afghanistan có liên hệ thường xuyên với nhóm nổi dậy Taliban, đã mở cửa trạm kiểm soát nơi anh ta đóng quân tại tỉnh Oruzgan, phía Nam Afghanistan, để "những người bạn" trong nhóm Taliban lẻn vào. Cả bọn sau đó đã giúp anh ta tấn công những cảnh sát đồng nghiệp khác bằng dao và súng. Đã có 4 cảnh sát viên bị giết và 8 người khác bị thương trong vụ tấn công trong khi Khan và các đồng phạm Taliban bỏ chạy.

Làn sóng "phản bội" ngay trong chính hàng ngũ cảnh sát Afghanistan đã khiến ít nhất 17 cảnh sát nước này thiệt mạng từ những ngày cuối tháng 12 năm rồi tới nay. Tất cả họ đều bị hạ sát khi đang trong tình trạng ngủ say và dưới bàn tay những người đồng đội từng sát cánh bên họ. Trong năm 2011, Afghanistan đã phải chứng kiến sự gia tăng các cuộc tấn công từ bên trong "xanh lá lên xanh dương" - ám chỉ việc lực lượng an ninh Afghanistan hạ sát nhân viên các nước đồng minh đóng tại đây. Theo thống kê của Thời báo New York (Mỹ), ít nhất 86 binh sĩ Afghanistan chết kiểu này trong năm 2011, cao hơn con số 62 binh sĩ thuộc lực lượng quân đội Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thiệt mạng trong cùng thời gian.

Không giống như các vụ tấn công nhằm vào lực lượng nước ngoài "xanh lá lên xanh dương", hầu hết các vụ tấn công trong nội bộ cảnh sát Afghanistan- "xanh lá lên xanh lá", là những trường hợp mà rõ ràng được thực hiện bằng sự thâm nhập của những thành viên nổi dậy thuộc nhóm phiến quân Taliban hoặc bằng những vụ tấn công của những thành viên đào ngũ. Bằng chứng là ba vụ tấn công "xanh lá lên xanh lá" nhằm vào các đơn vị cảnh sát Afghanistan gần đây, đều được tiến hành theo một hình mẫu chung. Trước tiên, Taliban sẽ cho cài một thành viên vào trong đơn vị này hoặc chiêu dụ thành công một người thuộc đơn vị này. Sau đó, thành viên nói trên sẽ ra tay hạ sát những đồng đội của mình khi họ đang chìm trong giấc ngủ.

Nhưng thông thường nhất, nạn nhân của các vụ tấn công nội bộ sẽ bị đầu độc hoặc bị đánh thuốc lẫn vào trong thức ăn tối. "Tôi đã lệnh cho đầu bếp của mình không cho phép bất kỳ cảnh sát nào được vào nhà bếp"- Taaj Mohammad - chỉ huy một trạm kiểm soát thuộc tỉnh Kandahar cho hay. "Kiểu tấn công bất ngờ này thật sự đã tạo ra sự ngờ vực giữa những người lính, điều này không tốt chút nào. Bây giờ, chúng tôi không còn tin tưởng bất cứ ai, thậm chí là những người đã công tác nhiều năm tại đây"- Mohammad nói.

Trong một số vụ tấn công "xanh lá lên xanh lá", thì các mối bất bình cá nhân có thể đã dẫn lối cho các cảnh sát bên trong "bắt tay" với phiến quân Taliban. Nguyên nhân này có thể nhìn thấy rõ ràng trong trường hợp của Noor Agha - một cảnh sát an ninh trẻ tuổi mà giới chức Afghanistan cho hay đã ra tay bắn chết 8 đồng đội của anh ta tại trạm kiểm soát biên giới, gần tỉnh Spinbaldak - một điểm giao nhau quan trọng giữa tỉnh Kandahar (Afghanistan) với nước láng giềng Pakistan.

Một cảnh sát giấu tên cho hay Agha đã từng "bầu bạn" với Agha Amire - viên chỉ huy nhóm cảnh sát biên giới ở trạm này - trong nhiều năm. Những đồng nghiệp khác đều nhận biết về mối quan hệ "không bình thường" của cả hai. Mặc dù không nói rõ, nhưng họ cho rằng viên chỉ huy Amire đã thường xuyên dùng chàng thanh niên trẻ như là "một người hầu riêng, vũ công và nô lệ tình dục".

Buối tối hôm xảy ra vụ tấn công, Agha đã yêu cầu nấu một bữa tối đặc biệt cho các đồng nghiệp tại đây và mời 2 người bạn của y đến dự. Hai người này cùng Agha đã lén bỏ thuốc vào trong thức ăn, sau đó bắn chết những người có mặt, bao gồm cả chỉ huy trưởng Amire. Cả ba sau đó đã bỏ chạy khỏi biên giới và gia nhập nhóm phiến quân Taliban ở Pakistan, một viên chức cảnh sát cho biết.

Làn sóng giết chóc trong nội bộ năm qua đã khiến tất cả giới cảnh sát Afghanistan phải dè chừng việc họ đang ăn cái gì và không thể ngủ ngon giấc. Thông thường có 10 cảnh sát viên được luân phiên đảm nhận việc bếp núc và phải luôn đảm bảo rằng có 2 người luôn túc trực ở nhà bếp mọi thời điểm. Ban đêm, một cảnh sát sẽ được chỉ định "trông chừng" hai cảnh sát khác đang thi hành nhiệm vụ canh gác thông thường. Hạ sĩ quan 26 tuổi, Sharif Aghe chia sẻ: "Tôi không biết những người còn lại ra sao, nhưng cá nhân tôi đã không thể ngủ yên trong nhiều tháng qua".

LÊ THÁI (Theo New York Times)

Chia sẻ bài viết