22/09/2011 - 09:57

Đọc “Lên núi thả mây”

Bức tranh đa sắc về cuộc sống

Tập truyện gồm 20 truyện ngắn là cái nhìn đa chiều của nhà văn Lê Văn Thảo về cuộc sống, thế sự cuộc đời. Sau mỗi câu chuyện tác giả lại khiến độc giả suy nghĩ về quan hệ giữa con người với con người. Sách do NXB Văn học & Công ty truyền thông Nhã Nam ấn hành quý I năm 2011.

Khi đọc truyện “Hai người cha” độc giả không khỏi xúc động. Cậu bé Thanh mồ côi mẹ, đi tìm cha với mấy dòng thông tin ít ỏi - tên, tuổi và đơn vị tham gia kháng chiến. Sự trùng hợp kỳ lạ về các thông tin đã mang đến cho Thanh hai người cha hết lòng thương yêu cậu. Thay vì ích kỷ giành lấy tình thương của Thanh thì hai người đã chọn cách san sẻ, hy sinh cho con, mang đến hạnh phúc cho cả ba người, khẳng định xác tín rằng có những giá trị của cuộc sống chỉ có thể có được bằng sự sẻ chia và quan tâm dành cho nhau.

Những băn khoăn, trăn trở về số phận của con người đã được nhà văn thể hiện qua các truyện: “Người viết thư thuê”, “Thằng Cung”, “Diễn viên đóng thế”. Những câu chuyện cùng phản ánh một cách sâu xa về thân phận và cuộc đời của các nhân vật. Có người công việc họ làm chẳng ai để ý, có khi còn bị người khác xem thường. Người ta chỉ nhớ đến họ khi có chuyện. Vậy mà từ chính công việc bình thường của mình các nhân vật đã góp nhặt và tạo nên ý nghĩa cuộc sống. Người đọc ấn tượng ông lão viết thư thuê đã giúp hai mẹ con đoàn tụ sau hơn hai mươi năm lạc mất nhau.

Trong truyện “Cô áo hồng, cô áo tím” là bức tranh tương phản về số phận của hai con người: một người sống trong giàu sang, nhung lụa nhưng thiếu thốn tình cảm khiến cô lúc nào cũng mơ về một mái ấm; một người có mái ấm bình yên nhưng sự thiếu thốn về vật chất khiến cô cảm thấy tủi thân và luôn mộng mơ về thế giới xa hoa. Sự đối lập này như một sự soi chiếu về thực tế, qua đó người đọc nhận ra rằng: mỗi người nên biết hài lòng với những gì đã có và cố gắng vun vén cho hiện tại bởi hạnh phúc chỉ ở xung quanh ta.

Các truyện thường có kết thúc bất ngờ nhưng không khiến người đọc hụt hẫng mà mang đến cho độc giả cảm giác rất thật. Giọng văn nhẹ nhàng, chậm rãi pha chút hài hước đôi khi có chút mỉa mai để lại nhiều dư vị trong lòng độc giả.

Đọc “Lên núi thả mây” như xem từng thước phim chậm về cuộc đời các nhân vật nhưng tựu trung là những mảnh ghép đa sắc diện về cuộc sống, đọng lại là sự ấm lòng về tình người và tình cảm chân thành.

Ái Lam

Chia sẻ bài viết