19/04/2012 - 09:19

Bộ trưởng Văn hóa Thụy Điển gặp họa vì “chiếc bánh phân biệt chủng tộc”

Bộ trưởng Văn hóa Thụy Điển Lena Adelsohn Lijieroth đang phải đối mặt với lời kêu gọi từ chức sau khi các bức ảnh, chụp cảnh bà cắt chiếc bánh kem có hình một phụ nữ bộ lạc châu Phi tại Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại ở Thủ đô Stockholm.

Chiếc bánh nói trên được làm dưới dạng bán khỏa thân phần nửa thân trên, bên trong là phần bánh xốp có màu đỏ máu. Chiếc bánh này do nghệ nhân Makode Linde làm nên, rồi đích thân ông hóa trang làm phần đầu của chiếc bánh phát ra tiếng kêu đau đớn y như thật mỗi khi chiếc bánh được cắt. Những người chủ trương làm ra chiếc bánh này nói rằng họ muốn “lên án hủ tục cắt bộ phận sinh dục phụ nữ”. Tuy nhiên, Hiệp hội những người Thụy Điển gốc châu Phi thì gọi đây là hành động phân biệt chủng tộc và đòi bà Lijieroth từ chức. Phát biểu về sự việc nói trên, bà Lijieroth cho biết bà chỉ được mời đến đây nói chuyện và sau đó được mọi người yêu cầu cắt chiếc bánh kem này.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết có khoảng 140 triệu phụ nữ đang sống trong tình trạng bị cắt bộ phận sinh dục lúc còn bé, một tập tục lạc hậu còn tồn tại ở một số vùng miền trên lục địa đen gây tổn hại tới sức khỏe và khả năng sinh nở của phụ nữ.

ĐINH NHI (Theo BBC, Huffington Post)

Chia sẻ bài viết