05/01/2013 - 08:33

Bình mới rượu cũ

Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner (phải) cho đối thủ Nancy Pelosi “chiêm ngưỡng” chiếc búa gõ đầy quyền lực. Ảnh: AP 

Quốc hội lưỡng viện khóa mới thứ 113 vốn được coi là đa dạng nhất trong lịch sử ngành lập pháp của nước Mỹ đã họp phiên khai mạc đầu tiên ngày 3-1. Gọi là đa dạng nhất vì nữ giới chiếm số lượng kỷ lục 101 người, 43 dân biểu gốc Phi, 31 gốc La-tinh, 12 gốc Á và lần đầu tiên có phật tử trong Thượng viện cũng như có người theo đạo Hindu tại Hạ viện.

Trong ngày đầu, Hạ viện 435 ghế do đảng Cộng hòa tiếp tục chiếm đa số với 235 ghế đã tái bầu ông John Boehner làm chủ tịch, dù có 12 thành viên ly khai thuộc Đảng Trà (Tea Party) bỏ phiếu chống. Bà Nancy Pelosi, cựu chủ tịch, vẫn là thủ lĩnh của phe Dân chủ thiểu số tại Hạ viện. Thượng viện 100 thành viên do đảng Dân chủ kiểm soát với 55 ghế có thể tiếp tục tín nhiệm ông Harry Reid giữ chức chủ tịch, trong khi Mitch McConnell vẫn là thủ lĩnh phe thiểu số của đảng Cộng hòa.

Hạ viện có 82 thành viên mới và Thượng viện có 8 thành viên mới được kỳ vọng mang lại làn gió mới giúp Quốc hội Mỹ có thêm sáng kiến mới giải quyết các vấn đề cũ còn tồn đọng như chuyện kiểm soát súng, số phận 12 triệu người nhập cư bất hợp pháp, kế hoạch cắt giảm chi tiêu công, mức trần nợ công, luật hỗ trợ nông nghiệp, gói tài chính cứu trợ sau siêu bão Sandy, đạo luật chống bạo hành phụ nữ…

Tuy nhiên, những người mới thật ra không làm thay đổi cán cân quyền lực đầy chia rẽ do đảng Cộng hòa kiểm soát tại Hạ viện. Thượng viện do đảng Dân chủ chiếm số đông cũng thường trầy trật khai thông thế bế tắc trước cản trở của phe đối lập. Ông Boehner vừa cảnh báo mức trần nợ công 16.400 tỉ USD hiện nay là mối đe dọa đến quyền tự do kinh doanh và việc làm của người dân, đồng thời làm suy yếu vị thế quốc gia của nước Mỹ như là lời tuyên bố Hạ viện do ông đứng đầu không dễ thỏa hiệp vấn đề nợ công với chính quyền Tổng thống Barack Obama.

"Bình mới" mà "rượu cũ" là thế.

KIẾN HÒA (Theo AP, Reuters, WP)

Chia sẻ bài viết