26/04/2014 - 21:14

Vòng 14 V.League Eximbank 2014

Becamex Bình Dương tiếp tục “đường ta, ta đi”

Ở vòng cuối của lượt đi, Becamex Bình Dương đã giành chiến thắng 2-1 trước Sông Lam Nghệ An nhờ các "ngôi sao" kịp tỏa sáng. Còn chiều 27-4, dàn sao của đội bóng đất Thủ liệu có khẳng định được sức mạnh của ứng cử viên vô địch trên "chảo lửa" thành Vinh?

Tuần rồi, Kesley Huỳnh Alves là người mở tỷ số trận đấu trong hiệp 1 cho Becamex Bình Dương, còn Công Vinh gỡ hòa cho Sông Lam Nghệ An vào đầu hiệp 2 trước khi tiền đạo Tăng Tuấn ấn định chiến thắng 2 – 1 cho đội chủ nhà vào những phút cuối. Kesley Huỳnh Alves vốn không được lòng HLV Lê Thụy Hải, nhưng bằng nỗ lực của một chân sút có đẳng cấp, anh đã thuyết phục được tất cả. Còn Tăng Tuấn, cầu thủ thường xuyên ngồi ghế dự bị, nhưng khi được tung vào sân đều ghi những bàn thắng quan trọng cho đội nhà. Điều đó cho thấy sức mạnh "chiều sâu" của Becamex Bình Dương khi họ có thể xoay chuyển cục diện trận đấu với những cá nhân xuất sắc.

Công Vinh sẽ cùng đồng đội khắc chế được sức mạnh của Becamex Bình Dương? Ảnh: S.H

Chỉ có một tổn thất nhỏ với đội bóng đất Thủ khi đến làm khách trên sân Sông Lam Nghệ An là tiền vệ Trọng Hoàng vắng mặt do thẻ phạt. Có lẽ điều này cũng tốt cho cầu thủ trưởng thành từ lò bóng đá xứ Nghệ, bởi anh từng được người hâm mộ nơi đây kỳ vọng nhưng đã dứt áo ra đi ngay khi kết thúc mùa giải trước. Trở lại thi đấu trên sân của đội bóng cũ trước sức ép của khán giả sẽ là áp lực lớn với Trọng Hoàng hay những cầu thủ gốc Sông Lam Nghệ An khác đang khoác áo Becamex Bình Dương như Văn Hoàn, Trọng Bình.

Dưới sự chỉ huy của ông Lê Thụy Hải, Becamex Bình Dương đã bứt đi mạnh mẽ với chuỗi 7 trận thắng liên tiếp để vươn lên đứng nhì bảng xếp hạng, chỉ kém đội đang đứng đầu Thanh Hóa đúng 1 trận thắng. Nếu giành được 3 điểm trên sân Vinh chiều nay, Becamex Bình Dương tiếp tục đe dọa vị trí của đội bóng xứ Thanh.

Sông Lam Nghệ An mùa giải này không còn đáng sợ ngay cả khi được thi đấu trên sân nhà. Dàn cầu thủ trẻ của HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn có thừa quyết tâm, nhưng chưa phải là đội bóng mạnh khi thường mắc lỗi cá nhân. Có những trận họ để mất chiến thắng đáng tiếc do thiếu tập trung vào những phút cuối. Đơn cử như trận gặp Đồng Tâm Long An trên sân Vinh ở vòng 12, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã để Thanh Giang đánh đầu khá thoải mái từ quả đá phạt góc của đồng đội, san bằng tỷ số 2-2 vào phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Lối đá đẹp mà HLV Nguyễn Hữu Thắng đang xây dựng thay cho phong cách "chém đinh chặt sắt" trước đây có thể chưa mang lại kết quả như mong muốn, nhưng đã thuyết phục được người hâm mộ. Khán giả thành Vinh luôn đến chật kín sân để cổ vũ đội nhà, vì vậy, khán đài là chỗ dựa vững chắc cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An trong cuộc chiến này.

Trận đấu còn lại diễn ra cùng ngày là Đồng Nai đón tiếp Hải Phòng trên sân Đồng Nai.

THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết