Quân đội Pakistan đã nhiều lần bác bỏ tin đồn đảo chính, nhưng dư luận nước này lo ngại Tổng thống Asif Ali Zardari vẫn có thể bị phế truất bằng con đường hợp pháp trước Tòa án Tối cao Pakistan.
 |
|
Từ trái qua là Tổng thống Zardari, Tướng Kayani và Thủ tướng Gilani. Ảnh: DesPardes Guru |
Trước tin đồn đảo chính ngày càng lan rộng và đặc biệt là trong chuyến đi thăm Dubai (Các Tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất, UAE) ngày 12-1 của ông Zardari, Thủ tướng Yousaf Raza Gilani đã triệu tập cuộc họp ủy ban quốc phòng của chính phủ dự kiến diễn ra vào hôm nay (14-1) có sự tham dự của Tổng tham mưu trưởng quân đội, Tướng lục quân 4 sao Ashfaq Kayani. Tình hình căng thẳng ở Pakistan đã buộc Tổng thống Zardari phải cắt ngắn chuyến đi Dubai mà nhiều nguồn tin nói rằng nhằm mục đích tái kiểm tra y tế hoặc việc riêng (dự một đám cưới) để trở về Islamabad sáng 13-1. Mặc dù vậy, người phát ngôn của ông là Farhatullah Babar hôm qua cho biết Tổng thống Zardari tin tưởng sẽ không xảy ra một cuộc khủng hoảng chính trị có thể gây rối loạn đất nước.
Hôm 11-1, quân đội Pakistan đã đưa ra lời cảnh báo sẽ có “những hậu quả nghiêm trọng” từ việc Thủ tướng Gilani cáo buộc những người đứng đầu cơ quan tình báo và quân đội nước này vi phạm hiến pháp khi tự ý đưa vụ án “Memogate” lên Tòa án Tối cao. Và vấn đề càng trở nên phức tạp hơn khi ông Gilani sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Naeem Khalid Lodhi, một vị tướng về hưu được coi là nhà trung gian hòa giải giữa chính quyền dân sự và giới quân đội, để thay thế bằng cố vấn dân sự Nargis Sethi.
Nếu không có đảo chính quân sự, giới phân tích cho rằng Tổng thống Zardari sẽ đối mặt với vụ án “bức mật thư” (Memogate) đang tiếp tục gay cấn. Báo Guardian ngày 12-1 cho biết thương gia người Mỹ gốc Pakistan Mansoor Ijaz có thể sớm trình diện trước Tòa án Tối cao Pakistan để làm chứng về lá thư từ đại sứ quán Pakistan gởi cho Lầu Năm Góc. Người con trai sinh ra tại Mỹ của nhà khoa học hạt nhân Pakistan Mujaddi Ijaz này đã khẳng định ông là người trực tiếp nhận lá thư trên và trao cho Tham mưu trưởng liên quân Mỹ lúc đó là Đô đốc Michael Mullen. Nội dung bức thư đề ngày 10-5 là nhờ Lầu Năm Góc can thiệp ngăn chặn giới quân đội Pakistan có thể tiến hành một cuộc đảo chính sau vụ lực lượng đặc nhiệm Mỹ bất ngờ tấn công tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden ngay tại một khu vực cách không xa Thủ đô Islamabad. Quân đội Pakistan nghi ngờ đại sứ nước này tại Mỹ, ông Husain Haqqani, đồng minh của Tổng thống Zardari, là tác giả của “bức mật thư” đó. Và dĩ nhiên, họ tin rằng ông Zardari là kẻ chủ xướng. Đại sứ Haqqani đã phủ nhận trách nhiệm, nhưng cũng đã nhanh chóng xin từ chức, đồng thời còn nói rằng rất có thể một quan chức cấp thấp hơn trong cơ quan của ông đứng đằng sau âm mưu này. Thương nhân người Mỹ Mansoor Ijaz có thể là người có cảm tình với quân đội Pakistan, bởi cha ông - tiến sĩ Mujaddi đóng vai trò chính trong chương trình vũ khí hạt nhân của quân đội.
Trong bối cảnh đầy khó khăn của đất nước hiện nay, các nguồn tin quân sự Pakistan cho rằng quân đội nước này không muốn thực hiện một cuộc đảo chính có thể bị quốc tế áp đặt lệnh trừng phạt, nhưng nhấn mạnh ông Zardari nên ra đi bằng con đường pháp lý. Điều này có thể trở thành hiện thực nếu Tòa án Tối cao Pakistan kết luận Tổng thống Zardari là người phản quốc vì tội làm nhục quân đội Pakistan trước quân đội Mỹ.
Bình luận về vấn đề Pakistan, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm qua tuyên bố Washington quan ngại tình hình hiện nay ở quốc gia Nam Á, nhưng hy vọng giới lãnh đạo nước này tuân thủ nền dân chủ và giải quyết các bất đồng nội bộ bằng pháp luật và hiến pháp “vì tương lai của mối quan hệ giữa Mỹ và Pakistan, vì sự an toàn và an ninh của Nam Á và thế giới”. Tuy nhiên, nhiều người dân Pakistan hôm 12-1 đã xuống đường biểu tình phản đối máy bay không người lái của Mỹ nối lại chiến dịch bắn tên lửa qua biên giới Pakistan từ ngày 10-1 làm ít nhất 6 tay súng thiệt mạng. Mỹ đã ngưng chiến dịch này từ sau vụ máy bay của lực lượng liên minh ở Afghanistan ném bom làm chết 24 binh sĩ Pakistan ngày 26-11 năm ngoái.
KIẾN HÒA (Tổng hợp)