Giống như nhiều quốc gia khác, định kiến đối với bảo mẫu nam vẫn còn tồn tại ở Nhật Bản. Thêm vào đó, quan niệm cho rằng bảo mẫu nữ mới được tin cậy từ lâu đã lan truyền trong ngành chăm sóc trẻ xứ Mặt trời mọc, khiến bảo mẫu và giáo viên mẫu giáo nam tại đây khó tìm được việc làm.

Một bảo mẫu nam vui đùa cùng các bé trong giờ làm việc. Ảnh: Kyodo
Với quyết tâm chứng minh định kiến trên là sai lầm, Naoya Miyatake, 30 tuổi, nhiều năm qua đã dấn thân vào công việc chăm sóc trẻ em. Không ít lần bị các phụ huynh từ chối vì cảm thấy khó chịu trước cảnh anh cởi đồ, tắm rửa và thay tã cho con họ nhưng cuối cùng “quả ngọt” cũng đến với Miyatake, khi có thời điểm anh trở thành một trong những bảo mẫu được tìm kiếm nhiều nhất trên Kidsline - ứng dụng kết nối phụ huynh với bảo mẫu.
Tuy nhiên, nỗ lực của Miyatake gần như tan biến khi 2 người đàn ông tham gia Kidsline bị bắt vì tội quấy rối trẻ khi làm bảo mẫu. “Tôi rất tức giận. Cũng giống như phụ nữ, họ có những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực kinh doanh do nam giới thống trị, tôi hy vọng là chất xúc tác mang đến sự thay đổi để nhiều nam giới có thể tham gia vào ngành chăm sóc trẻ em hơn. Tôi muốn chứng minh rằng đàn ông cũng có thể làm tốt công việc đó như phụ nữ. Nhưng với việc 2 người đàn ông kia bị bắt giữ, tôi cảm thấy những nỗ lực của mình như đã bỏ sông bỏ biển” - Miyatake bày tỏ.
Theo tờ Japan Times, 2 “con sâu làm rầu nồi canh” nói trên là Akinori Hashimoto (28 tuổi) và Ken Arai (30 tuổi). Hashimoto bị bắt hồi tháng 4 với cáo buộc lạm dụng một số bé trai và quay lại cảnh hành hung trên điện thoại di động. Vụ việc đã tạo nên cú sốc đối với ngành chăm sóc trẻ Nhật Bản, bởi y được cấp phép hành nghề giáo viên mẫu giáo quốc gia. Trong khi đó, Arai bị kết tội hồi tháng trước vì đã âu yếm một bé gái 5 tuổi mà y chăm sóc, một lần tại nhà bé và một lần tại nhà vệ sinh công cộng trong công viên gần đó. Tòa án quận Tokyo phán quyết hành động của Arai là “ác ý, tội ác đáng khinh, có nguy cơ làm xói mòn lòng tin của công chúng vào các doanh nghiệp trông trẻ nói chung”.
Thật vậy, vụ việc trên đã làm sâu sắc thêm sự kỳ thị, nghi ngờ của công chúng đối với nam giới trong ngành chăm sóc trẻ tại Nhật Bản. Kazuki Shibata, bảo mẫu 30 tuổi ở thành phố Nagoya, cho biết mẹ của một trong số những đứa trẻ mà anh chăm sóc nói rằng bà tỏ ra nghi ngờ đối với anh sau vụ việc đó.
Vụ việc trên đồng thời cũng làm nổi bật sự nguy hiểm của các ứng dụng công nghệ đang ngày càng thay thế các công ty trông giữ trẻ truyền thống, bởi các phụ huynh giờ đây “chuộng” cách tìm người trông trẻ thông qua các ứng dụng. Do đó, Bộ Y tế Nhật Bản đang cân nhắc tạo ra cơ sở dữ liệu về những bảo mẫu từng bị kết án tấn công tình dục nhằm sàng lọc những người trông trẻ có nguy cơ cao, từ đó ban hành lệnh hành chính yêu cầu họ ngừng làm công việc giữ trẻ. Song, việc công khai danh tính của những người trông trẻ có tiền sử bị kết án được cho sẽ làm nảy sinh các vấn đề về nhân quyền.
Còn về phần mình, để ngăn chặn sự việc đáng tiếc tái diễn, Kidsline hồi tháng 6 đã có động thái gây tranh cãi khi đình chỉ hoạt động của những bảo mẫu nam trên ứng dụng này. Công ty này cũng tuyên bố tăng cường các biện pháp giúp sàng lọc ra những kẻ ấu dâm tiềm năng. Theo đó, Kidsline tiến hành phỏng vấn kỹ lưỡng ứng viên, đào tạo họ, cho họ tham gia vào các bài tập đóng vai, kiểm tra tính cách cũng như buộc họ phải ký kết lời thề.
Theo số liệu thống kê của Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, trong năm 2019 có tới 976 vụ lạm dụng tình dục đối với trẻ em dưới 13 tuổi, gồm 731 vụ hành hung khiếm nhã và 173 vụ hiếp dâm.
TRÍ VĂN