26/04/2012 - 22:45

Trung Quốc

Bạc Hy Lai "bí mật theo dõi các nhà lãnh đạo cấp cao"

Ông Bạc Hy Thành (bìa phải) trong một bức ảnh chụp chung với gia đình. 

Báo Telegraph của Anh ngày 26-4 dẫn lời các quan chức giấu tên trong Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai đã tổ chức nghe lén điện thoại để giám sát hoạt động của các nhà lãnh đạo cấp cao trong đảng hòng giúp bản thân thăng quan tiến chức.

Nguồn tin giấu tên cho biết ông Bạc đã nghe trộm các cuộc điện thoại tại nhà khách ở Trùng Khánh, nơi các quan chức cấp cao thường lưu trú khi đến thăm thành phố này. Vụ nghe lén nổi lên hồi tháng 8 năm ngoái, sau khi các cuộc đàm thoại giữa Chủ tịch Hồ Cẩm Đào với một quan chức chống tham nhũng đang ở thăm Trùng Khánh được phát hiện đã bị ghi âm. Hành vi này được cho đã bắt đầu cách đây nhiều năm, khi ông Bạc ra lệnh thuộc cấp thân cận một thời, là cựu Giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân thiết lập một chương trình theo dõi tinh vi. Telegraph cho biết bằng cách này, ông Bạc có thể biết được bản thân được đánh giá như thế nào trong đảng đồng thời sử dụng thông tin thu thập được để công kích các đối thủ. Nhiều người đặt nghi vấn: Tại sao sự việc nghiêm trọng như vậy mà ông Bạc không bị xử lý, thậm chí còn được đề bạc vào hàng ngũ lãnh đạo cấp cao?

Trong một diễn biến liên quan, ngày 25-4, anh trai của Bạc Hy Lai là ông Bạc Hy Thành, còn có tên là Lý Học Minh, đã từ chức Phó chủ tịch hội đồng quản trị và ban giám đốc công ty năng lượng quốc doanh China Everbright International tại Hồng Công. Thông báo của công ty cho biết ông Lý quyết định từ chức nhằm “giảm thiểu những tác động bất lợi cho tập đoàn liên quan đến những thông tin được báo chí công bố gần đây về gia đình của ông”. Ông Bạc Hy Thành cũng là Phó Tổng giám đốc Tập đoàn China Everbright, công ty mẹ của China Everbright International tại Bắc Kinh, nhưng hiện chưa rõ ông đã từ chức hay chưa. Có thông tin cho rằng việc từ chức của ông Bạc Hy Thành có liên quan đến cuộc điều tra mở rộng về gia đình họ Bạc và nguồn tài chính của họ.

T.TRÚC (Theo Telegraph, CNN)

Chia sẻ bài viết