Chưa bao giờ hoạt động nghệ thuật tại VN lại sôi nổi và bùng phát như thời điểm hiện tại. Sự bùng nổ thông tin, giúp những người hoạt động trong các lĩnh vực nghệ thuật dễ dàng tiếp tận với công chúng hơn và dễ nổi tiếng hơn.
Nhìn lại một năm thị trường âm nhạc VN, V-Pop tiếp tục là nơi sản sinh ra thảm họa: những P.T.V., H.K.T., L.K.N.... bị công chúng “ném đá” liên tục chưa ngớt thì râm ran lại xuất hiện hàng loạt gương mặt “ưu tú” hứa hẹn.
Trào lưu nghệ sĩ đa năng, “hầm bà lằng” xuất hiện ngày mỗi nhiều hơn... và tất cả đều hướng tới thị trường âm nhạc. MC kiêm “ca sỉ”, người mẫu kiêm “ca lẻ” nhà văn kiêm “ca đại lý”, diễn viên kiêm “ca để sống”.
Người ta dựa vào sự thành công trong một lĩnh vực nào đó để rồi làm điểm tựa để mình chuyển sang con đường ca hát. Thu nhập “béo bở” từ âm nhạc khiến nhiều nghệ sĩ chọn ca hát dù cho bản thân mình trời không ban cho “thanh quản” như chim sơn ca.
Mới đây nhất, lực sĩ Phạm Văn Mách cũng chen chân vào giới kinh doanh giải trí. Công bằng mà nói so với các thí sinh còn lại trong Cặp đôi hoàn hảo Phạm Văn Mách đã có một cuộc thi đáng nhớ, với ca khúc Careless Whisper công chúng có thể lạ tai nhưng đến mức để trở thành bệ phóng đưa Mách vào giới ca sĩ thì hãy còn nhiều chuyện đáng bàn.
Thảm họa V-pop mới hay gương mặt triển vọng cho sân khấu ca nhạc thì chưa dám đánh giá vội. Nhưng có một thực tế rõ ràng số đông công chúng vẫn ngóng chờ Mách hát như thế nào sau khi dấn thân vào âm nhạc??
Có một dạo mấy cô người mẫu, hoa hậu thành lập hẳn nhóm nhạc để hát show ở quán bar, vũ trường... Ban đầu khán giả vì tò mò kéo tới “coi” nườm nượp nhưng đó cũng chỉ là một phút le lói do sự hiếu kỳ.. Sau khi khán giả đã thẩm thấu phần “nghe”, thì show diễn của mấy cô chân dài cũng không còn nữa...
Một L.K.N. bỗng dưng nổi tiếng sau xì xăng đan “dâm thư” ngang nhiên bước vào con đường ca hát... cũng vì lý do khán giả hiếu kỳ. Công chúng đã quá quen với hình tượng của một nghệ sĩ nào đó trong một lĩnh vực mà họ đã tạo được chút ít tiếng tăm... Cái công chúng cần là sự khác lạ, độc đáo có tính thời vụ, nhất thời rồi họ sẽ nhanh quên nhanh chán.
Không nói đến những nghệ sĩ đột nhiên rẽ ngang con đường ca hát và giành được thành công nhất định. Nhưng sự thành công của M. H., H. N. H. là cả quá trình các nghệ sĩ này đã có quá trình chuẩn bị rất lâu và ít ra họ có khả năng ca hát.
Công bình mà nói thị hiếu “coi” nhiều hơn “nghe” của một số khán giả đã tạo cơ hội cho những nghệ sĩ có ảo tưởng rẽ trái. Hào quang mà công chúng đem lại lóe lên rồi tắt lịm nếu nói không đặt trên nền tảng lao động, học tập, sáng tạo nghiêm túc.
PHÙNG HIẾU