15/02/2009 - 17:03

Anne Hathaway -
Ứng cử viên sáng giá của tượng vàng Oscar 2009

Anne Hathaway (ảnh, trái) thủ vai Kym trong phim “Rachel Getting Married”. Ảnh: aceshowbiz.com

Vai diễn mới nhất của Anne Hathaway trong phim “Rachel Getting Married” được xem là một bước ngoặt lớn của nữ diễn viên 27 tuổi này. Với vai diễn đó, Anne Hathaway nhận được đề cử giải Oscar 2009 “Nữ diễn viên chính xuất sắc”.

Trong “Rachel Getting Married”, Anne Hathaway đóng vai Kym, một cựu người mẫu trở về nhà dự lễ cưới của người chị gái sau 10 năm trong trại cai nghiện ma túy. Cô mang theo những nỗi buồn và dậy lên những mâu thuẫn gia đình tưởng chừng đã lãng quên trong nhiều năm trời.

Theo tạp chí Hollywood Reporter: một giải thưởng Oscar cho Anne Hathaway là xứng đáng khi cô mang đến một sự mới mẻ cho vai diễn nội tâm phức tạp làm nổi bật tâm điểm của cốt truyện. Còn tạp chí Variety khen ngợi Anne Hathaway bằng những cụm từ như: “mong manh, giận dữ và rất xuất sắc”. Anne Hathaway khiêm tốn nói: “Không có gì hạnh phúc hơn khi được tham gia bộ phim này, bất kể chuyện gì sẽ xảy ra. Có thể nó sẽ chìm nghỉm trên bảng xếp hạng doanh thu, có thể nó chẳng gặt hái được giải thưởng nào, nhưng nó là một thành công với bản thân tôi”.

Anne Hathaway sinh ngày 12-11-1982 tại Brooklyn, New York (Mỹ). Mái tóc dài óng mượt màu nâu hạt dẻ, đôi mắt sáng, to tròn làm cho gương mặt của Anne Hathaway đẹp quyến rũ, thoáng chút cổ điển. Từ nhỏ, Anne Hathaway đã theo học lớp kịch nghệ Paper Mill Playhouse ở New Jersey. 16 tuổi, Anne Hathaway được nhận vào khoa diễn xuất của trường Barrow Group danh tiếng ở New York. Lúc đó, cô bé tóc nâu với đôi mắt đầy biểu cảm lại không dễ hòa nhập với sân khấu kịch, khi mà chiều cao của cô không hợp với các vai con nít, còn gương mặt tròn cùng đôi môi mọng đầy nũng nịu lại bị chê khi thử các vai có chiều sâu.

Anne Hathaway quyết tâm gõ cửa nghệ thuật thứ bảy và cô có vai diễn đầu đời trong loạt phim truyền hình ăn khách “Get Real”. Tuy nhiên, người ta chỉ thực sự biết đến Anne Hathaway khi cô tham gia đóng vai công chúa Mia trong phim “The Princess Diaries”. Hình như với Anne Hathaway, trong lâu đài nghệ thuật thứ bảy, những bộ xiêm y lộng lẫy của công chúa đã được để dành sẵn chờ cô đến bước vào. Vai diễn trong “The Princess Diaries” giúp cô được đề cử giải Teen Choice Award và MTV Movie Award, đặc biệt được mệnh danh là “Công chúa mới của Hollywood”. Từ đó, những cánh cửa của nghệ thuật thứ bảy đồng loạt mở ra, đưa Anne Hathaway bước chân vào những buổi dạ tiệc hoành tráng của ngành giải trí.

Đạo diễn Garry Marshall nhận xét: “Anne Hathaway là sự kết hợp hoàn hảo của Julia Roberts, Audrey Hepburn và Judy Garland”. Với ưu thế nhan sắc và tài năng đã trưởng thành, Anne Hathaway từ bỏ dần hình ảnh những nàng lọ lem, công chúa trong sáng, ngây thơ đang được ưa chuộng, để đến với những vai diễn góc cạnh và mạnh mẽ hơn.

Khởi đầu của sự thay đổi này là “Havoc” (2005), phim mà Anne Hathaway đóng một vai khác hoàn toàn: một cô gái cùng bạn bè lập băng đánh nhau với những băng đảng khác, hút xách và cuối cùng trở thành gái điếm. Vốn là người không thích bạo lực, Anne Hathaway cảm thấy thật “khủng khiếp” khi phải tập những cảnh đánh đấm, song cuối cùng cô cũng đã vượt qua được những khó khăn đầu tiên.

Tuy nhiên, thành công chỉ rực rỡ khi Anne Hathaway gặp Lý An và song hành cùng đoàn phim “Brokeback Mountain” (2005). Anne Hathaway đã lột tả thành công bên ngoài vẻ cương nghị, mạnh mẽ là nỗi đau của người đàn bà khi phát hiện ra chồng mình là một người đồng tính. Dù chỉ là vai phụ, nhưng sau phim này, Anne Hathaway mặc nhiên bước lên một đẳng cấp khác và ký hợp đồng với phim “The Devils Wear Prada”.

Trong “The Devils Wear Prada”, Anne Hathaway vào vai Andy Sachs, một cô gái trẻ rời Ohio đến New York để thực hiện ước mơ trở thành phóng viên. Cô nộp đơn ứng tuyển vào tạp chí thời trang danh hiệu Runway và bất ngờ được nhận vị trí trợ lý thứ hai cho bà chủ bút Miranda nổi tiếng tàn nhẫn và khắc nghiệt (do Meryl Streep đóng). Anne Hathaway đã phải nỗ lực đấu tranh để giữ vững vị trí của mình... Nếu ai đã từng xem Anne Hathaway diễn xuất trong “The Princess Diaries” và “The Devil Wears Prada” thì sẽ hiểu vì sao Anne Hathaway có thể vượt qua hàng trăm ngôi sao khác ở Hollywood để có được danh hiệu “Ngôi sao có vẻ đẹp tự nhiên nhất”.

Dù bận bịu với công việc đóng phim, thế nhưng Anne Hathaway vẫn dành thời gian cho việc học. Cô đang là sinh viên ngành văn chương trường Đại học Vassar (New York). Anne Hathaway còn rất thích được làm từ thiện mỗi khi có thời gian rảnh rỗi.

Thành công trên màn bạc nhưng dường như Anne Hathaway không có nhiều tham vọng trong sự nghiệp điện ảnh. Anne Hathaway nói: “... Tôi chưa bao giờ mơ tới việc trở thành một người nổi tiếng nhất trên hành tinh. Tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình mà thôi”. Cuộc sống đời thường của Anne Hathaway cũng rất giản dị: cô thích đi dạo, đọc sách và luôn mơ ước trở thành một nhà văn.

DUYÊN KHÁNH

Chia sẻ bài viết