23/09/2009 - 22:25

Anh em thất lạc làm chung một nơi

 

35 năm chia cách, hai anh em ruột người Mỹ vừa trùng phùng tại nơi cả hai cùng “kiếm cơm”. Sau bảy năm làm việc cho cửa hàng bán giường ngủ Dow’s ở Wandoboro (bang Maine), Gary Nisbet có thêm đồng nghiệp mới, Randy Joubert. Vì hai người quá đỗi giống nhau, từ mái tóc, dáng người đến phục trang, nên nhiều khách hàng hỏi thăm cả hai có phải là anh em ruột hay không. Thắc mắc đó lặp lại nhiều lần đến mức thôi thúc Joubert, 36 tuổi, quyết tâm tìm hiểu nguồn gốc của mình. Với sự giúp đỡ của cơ quan hộ tịch, Joubert biết rằng mình còn một anh trai. Từ bé, cả hai được cho làm con nuôi vì gia đình không đủ khả năng nuôi dưỡng. Trong một lần hai người giao hàng chung, Joubert quyết định hỏi thăm gia cảnh, tên bố mẹ đẻ cũng như ngày sinh của “đồng nghiệp” Nisbet. Sau một vài câu hỏi, Joubert biết rằng đây chính là ông anh thất lạc 35 năm trước.

Sau khi câu chuyện của hai anh em được đăng trên báo Maine, người chị cùng mẹ khác cha Joanne Campell (41 tuổi), đã tìm đến cửa hàng Dow’s và đưa ra giấy tờ chứng minh họ chính là anh chị em ruột. Trong ảnh: Hai anh em Gary Nisbet (trái) và Randy Joubert.

PHI PHI (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết