05/11/2013 - 08:24

Ai Cập căng thẳng trong ngày xét xử cựu Tổng thống Morsi

Hôm 4-11, an ninh đã được thắt chặt tại nhiều nơi trên khắp Ai Cập nhằm đối phó với nguy cơ bất ổn khi bắt đầu diễn ra phiên xét xử Tổng thống bị lật đổ Mohammed Morsi cùng 14 lãnh đạo cấp cao thuộc Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo.

Theo hãng tin BBC, ông Morsi bị cáo buộc kích động bạo lực, gây ra cái chết cho hàng chục người biểu tình trong các đụng độ với lực lượng an ninh bên ngoài dinh tổng thống hồi tháng 12 năm ngoái. Kể từ khi bị chỉ huy quân đội, Tướng Abdel Fattah al-Sisi, phế truất hôm 3-7, Morsi bị giam giữ ở một nơi bí mật và phiên xét xử hôm qua đánh dấu lần đầu tiên ông xuất hiện trước công chúng.

Những người ủng hộ ông Morsi kêu gọi biểu tình trên khắp Ai Cập. Ảnh: BBC 

AFP dẫn lời giới chức an ninh tại Thủ đô Cairo cho biết ông Morsi đã được đưa bằng trực thăng đến tòa án thuộc Học viện Cảnh sát Cairo ở quận Nasr. Trước đó, vụ xét xử dự kiến được tổ chức tại hội trường Học viện sĩ quan Cảnh sát thuộc quần thể nhà tù Tora ở ngoại ô Cairo. Nguyên nhân của sự thay đổi này được cho là nhằm cản trở các cuộc biểu tình của Huynh đệ Hồi giáo.

Vụ xét xử ông Morsi diễn ra trong nỗi lo sợ của dân chúng Ai Cập. Reuters dẫn lời một số người dân cho biết họ thấy lo cho diễn biến trong những ngày sắp tới, bởi vụ xét xử có thể sẽ càng đào sâu hiềm khích giữa phe Hồi giáo và lực lượng an ninh, vốn đã nguy hiểm từ sau khi ông Morsi bị phế truất. Hồi tháng 8 vừa qua, lực lượng an ninh Ai Cập từng "truy quét" hai khu trại của những người ủng hộ ông Morsi tại Cairo, khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng ngàn người bị bắt. Hiện đã có hơn 1.000 người chết kể từ khi ông này bị lật đổ.

Lo ngại của người dân tại xứ Kim Tự tháp không phải là không có cơ sở. Trong cái gọi là phản đối vụ xét xử cựu Tổng thống Morsi, Huynh đệ Hồi giáo hôm 3-11 đã kêu gọi tiến hành các cuộc biểu tình lớn trên khắp cả nước trong ngày xét xử. Tổ chức này khẳng định họ bất chấp sự trấn áp của lực lượng an ninh, cương quyết xuống đường gây sức ép nhằm buộc quân đội phục chức cho ông Morsi.

Về phía chính quyền lâm thời, Bộ Nội vụ Ai Cập đã triển khai khoảng 20.000 binh sĩ xung quanh tòa án cũng như tại các địa điểm công cộng nhạy cảm, nơi được cho sẽ có nhiều người ủng hộ ông Morsi tập trung. Bộ trưởng Nội vụ Mohamed Ibrahim cảnh báo rằng Huynh đệ Hồi giáo sẽ phải hối hận nếu có những hoạt động quấy rối.

Đài truyền hình nhà nước Ai Cập đưa tin phiên xét xử cựu Tổng thống bị lật đổ Morsi đã được mở đúng như kế hoạch. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, các thẩm phán đã tuyên bố hoãn phiên xét xử này với lý do việc cầu kinh của các bị cáo làm gián đoạn tiến trình. Dự kiến, phiên tòa sẽ được mở trở lại vào ngày 8-1 năm tới. Hãng tin AP cho biết cựu Tổng thống cùng 14 nhà lãnh đạo cấp cao nếu bị kết tội có thể phải chịu mức án chung thân hoặc tử hình. Huynh đệ Hồi giáo cáo buộc vụ xét xử ông Morsi mang động cơ chính trị, trong khi các tổ chức nhân quyền cho rằng sự kiện hôm 4-11 sẽ quyết định liệu Ai Cập có trở lại con đường dân chủ hay sẽ lại chịu sự chi phối của các tướng lĩnh quân đội.

Phiên xét xử ông Morsi diễn ra một ngày sau chuyến dừng chân chớp nhoáng của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Cairo. Khi đó, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ đã cam kết "sẽ hợp tác" với chính phủ lâm thời Ai Cập do quân đội hậu thuẫn và cũng bày tỏ hy vọng rằng Cairo có những tiến bộ về dân chủ. Cũng hôm 3-11, Anh ra tuyên bố sẽ nối lại 24/47 thỏa thuận xuất khẩu vũ khí cho Ai Cập, vốn đã bị đình lại sau vụ "dẹp loạn" đẫm máu hồi tháng 8 vừa rồi.

THANH BÌNH (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết