14/03/2009 - 20:05

A. R. Rahman - Huyền thoại âm nhạc Ấn Độ

Niềm hân hoan của A.R. Rahman khi đoạt cùng lúc 2 tượng vàng Oscar 2009.
Ảnh: arrahman.com

Mang về quê hương Ấn Độ 2 tượng vàng Oscar, nhà soạn nhạc 43 tuổi A. R. Rahman được tôn vinh như một “người hùng”. A. R. Rahman đã đoạt cùng lúc 2 giải “Nhạc phim hay nhất” và “Ca khúc trong phim hay nhất” với ca khúc “Jai Ho” trong phim “Slumdog Millionaire” (“Triệu phú ổ chuột”).

Với bản nhạc phim “Jai Ho” phối hợp giữa âm nhạc điện tử và những nhạc cụ và nhịp phách đặc trưng của âm nhạc Ấn Độ, A.R. Rahman là nhà soạn nhạc thứ 3 của Ấn Độ được Viện Hàn lâm Khoa học và Kỹ nghệ Điện ảnh Mỹ vinh danh. Đây là một trong số 4 người trong lịch sử Oscar được cùng lúc 2 giải về “Nhạc phim hay nhất” và “Ca khúc trong phim hay nhất”. A.R. Rahman là nhạc sĩ đoạt hàng loạt giải thưởng như: Hiệp hội Điện ảnh Anh, Quả cầu vàng... A.R. Rahman nói: “Hollywood đang chào đón tôi với cánh tay rộng mở nhưng trở về quê nhà vẫn thật tuyệt vời”.

Hiện ca khúc vừa đạt giải Oscar “Jai Ho” được Đảng Quốc đại cầm quyền tại Ấn Độ mua bản quyền để sử dụng chuyển tải thông điệp trong chiến dịch tranh cử của họ sắp tới. Giai điệu hấp dẫn và ca từ đầy tính cổ vũ, ca khúc “Jai Ho” nhanh chóng được phổ biến rộng rãi tại Ấn Độ. Đạo diễn điện ảnh nổi tiếng R. Omprakash Mehra nói: “Bằng âm nhạc của mình, A.R. Rahman đã kết nối miền Nam và miền Bắc Ấn Độ và tạo nên một nhịp cầu nối giữa phương Đông và phương Tây”.

A.R. Rahman tin rằng âm nhạc và điện ảnh có thể đưa mọi người lại gần nhau bất chấp ranh giới về chủng tộc, quốc gia và tôi giáo. Anh tin rằng phim là “một tuyên ngôn tuyệt vời trong việc trình bày hiện thực quá khứ và sự phát triển hết sức tốt đẹp của nền kinh tế Ấn Độ”. Phim “Slumdog Millionaire” không chỉ nói về Ấn Độ, mà nó nêu lên tinh thần quyết tâm của con người, có thể xảy ra tại Trung Quốc hay Brazil hoặc bất kỳ nơi nào.

Hiện A.R. Rahman là đại sứ danh dự của Liên Hiệp Quốc. Anh thành lập Quỹ A.R. Rahman để hỗ trợ chương trình giáo dục dành cho trẻ em kém may mắn tại Ấn Độ, đồng thời cũng thành lập một nhạc viện tại thành phố quê nhà Chennai để chuẩn bị cho những thanh niên theo sự nghiệp âm nhạc...

Cuộc đời của A.R. Rahman cũng giống nhân vật chính trong phim “Slumdog Millionaire”: sinh ra trong một gia đình nghèo, mất cha từ khi anh mới lên 9 tuổi. Cha anh - ông R.K. Shekhar - là một nhạc sĩ tài năng song nghèo và chết do bệnh mà không tiền thuốc men khi chưa thực hiện được khát vọng của mình. Tài sản duy nhất mà ông để lại là các nhạc cụ. Và cả gia đình A.R. Rahman sống bám víu vào nguồn thu duy nhất là cho thuê nhạc cụ. A.R. Rahman thừa hưởng được dòng máu yêu âm nhạc từ cha. Ngay từ nhỏ A.R. Rahman rất say mê nhạc và luôn tò mò muốn hiểu rõ âm thanh của từng nhạc cụ được phát ra như thế nào. Mẹ A.R. Rahman và các bạn anh rất ngạc nhiên khi thấy anh thường khóa trái cửa phòng và làm gì trong đó rất lâu. Thì ra, A.R. Rahman ở trong phòng tháo tung tất cả các nhạc cụ ra để xem “âm thanh phát ra như thế nào”. Có lẽ từ niềm đam mê và tò mò ấy, A.R. Rahman trở thành một “phù thủy âm thanh”. Hầu như mọi thứ trong tay anh, thậm chí chỉ vài cục đá, đều có thể trở thành nhạc cụ để tạo ra các giai điệu độc đáo.

Thật ra, A.R. Rahman chẳng còn xa lạ với Ấn Độ. Nhà soạn nhạc 43 tuổi này là người tạo nên những ca khúc nhạc phim ăn khách nhất tại Ấn Độ trong những năm vừa qua. Với những đóng góp trong nền công nghiệp điện ảnh Ấn Độ, điện ảnh thế giới và cả nhà hát, giới truyền thông gọi A.R. Rahman là “Mozart của Ấn Độ”. A.R. Rahman còn là một giọng ca rất được yêu thích. Anh là một trong những nghệ sĩ thu âm ăn khách của thế giới với hơn 100 triệu bản ghi âm nhạc nền phim, 200 triệu băng nhạc được tiêu thụ, có thể sánh ngang tầm với ban nhạc huyền thoại Rolling Stones và nữ danh ca Madonna.

DUYÊN KHÁNH
(Theo India of Times, Reuters)

Chia sẻ bài viết