17/07/2008 - 08:55

15 năm dán thư tình

Một cụ ông góa vợ ở Cambridgeshire (Anh) đã dành 15 năm để ráp hơn hàng nghìn mảnh giấy vụn (có mẩu nhỏ hơn móng tay) của 98 bức thư tình mà ông đã gửi cho bà nhà thuở hai người mới yêu nhau. Cụ kể trong 7 năm quen nhau, do phải sang châu Âu làm việc nên Howard liên lạc với Molie bằng thư từ. Nhưng Molie, qua đời cách đây 3 năm, trong một phút nóng giận khi biết có người đọc trộm thư của mình, đã xé nát hết những bức thư ấy và nhét dưới nệm. “Tôi nhớ bà ấy khủng khiếp. Những lá thơ gợi lại kỷ niệm giúp tôi vơi đi nỗi nhớ nhung”, cụ Ted Howard, 82 tuổi, tâm sự. Để tưởng nhớ vợ yêu của mình, cụ ông nặng tình này đang viết một cuốn sách dựa vào nội dung những lá thư trên.

T.H (Theo Ananova)

Chia sẻ bài viết