18/08/2012 - 21:34

“Robin Hood” thời hiện đại

Ông Gordillo (phải) và những người ủng hộ kêu gọi chính quyền thả những người bị bắt sau các vụ “đột kích” siêu thị. Ảnh: thecourier.es

Đó là biệt danh mà người ta đặt cho ông Juan Manuel Sanchez Gordillo – Thị trưởng thị trấn Marinaleda ở vùng Andalusia của Tây Ban Nha – người đã tiến hành một số vụ “đột kích” các siêu thị để lấy thực phẩm chia cho dân nghèo.

Trong bối cảnh các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” của Chính phủ Tây Ban Nha ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống của người dân, hành động của Thị trưởng Gordillo (59 tuổi) khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cụ thể là ông đã dẫn đầu một nhóm gồm các thành viên của liên đoàn lao động xông vào các siêu thị gom các nhu yếu phẩm như mì và dầu ô liu rồi chuyển đến một quỹ từ thiện tại địa phương để họ phân phát lại cho những gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong cuộc khủng hoảng kinh tế tại Tây Ban Nha.

Nói về hành động của mình, ông chia sẻ: “Có rất nhiều người đang không có đủ lương thực để ăn. Trong thế kỷ 21, đây là điều đáng xấu hổ”. Ông Gordillo đã làm thị trưởng Marinaleda 30 năm và cũng là thành viên của đảng cánh tả United Left tại Andalusia. Theo luật của vùng, ông Gordillo được miễn truy tố vì là thành viên của nghị viện Andalusia, nhưng 7 người tham gia vào các vụ cướp thực phẩm nói trên đã bị bắt.

Được biết, khủng hoảng kinh tế đã làm 25% dân số Tây Ban Nha thất nghiệp, tỷ lệ người nghèo tăng hơn 15% và hàng nghìn người bị tịch thu nhà cửa. Andalusia là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với tỷ lệ thất nghiệp chiếm tới 1/3 dân số.

HẠNH NHÂN (Theo NYTimes)

Chia sẻ bài viết