 |
|
Dustin Trí Nguyễn và NSƯT Kim Xuân trong phim “Huyền thoại bất tử”.
Ảnh: Huyenthoaibattu.com |
Cùng với hệ thống rạp trên cả nước, đêm 14-1-2009, tại Nhà biểu diễn khu Bãi Cát TP Cần Thơ, phim “Huyền thoại bất tử” chính thức được công chiếu và sẽ kéo dài đến 7-2-2009. “Huyền thoại bất tử” là sản phẩm hợp tác của 3 công ty: Sài Gòn Media, Phước Sang Entertainment và Wonderboy Entertainment. Đây là phim hành động tình cảm xã hội do đạo diễn Lưu Huỳnh viết kịch bản và đạo diễn. Các diễn viên tham gia trong phim: Dustin Trí Nguyễn (vai Long), Trần Thiên Tú (vai Trinh), NSƯT Kim Xuân (vai mẹ Long), ca sĩ Siu Black (vai má mì), Trần Bảo Sơn (vai Sơn)
Nhân vật chính trong phim là Long, do Dustin Trí Nguyễn đóng. Cậu bé là kết quả của mối tình vụng trộm nên bị mẹ bỏ rơi và được bà Lan (NSƯT Kim Xuân thủ vai), một võ sư Bình Định, nhận nuôi. Long bị thiểu năng trí tuệ do ảnh hưởng chất độc da cam thời chiến tranh. Ngờ nghệch, khù khờ nhưng Long sống chân thật. Cậu bé cứ mãi thắc mắc chẳng biết cha mình là ai. Thương con, bà Lan phải nói dối rằng cha của Long là Lý Tiểu Long một võ sư nổi tiếng trên thế giới và đang sống ở Mỹ. Biết con mình không được may mắn như những đứa trẻ khác, bà Lan đã truyền hết cho Long những bí quyết của võ Bình Định hòng giúp con chống chọi với cuộc đời. Tuy nhiên, bà Lan thường dạy Long: “Học võ là để tự vệ, không được đánh người”.
Khi bà Lan qua đời, với niềm tin ngây thơ, Long ôm hài cốt mẹ và tìm đường sang Mỹ để cha mẹ được đoàn tụ. Hành trang trên con đường vô định tìm cha của Long ngoài những thế võ được mẹ truyền dạy là chiếc bình đựng tro cốt mẹ cùng chút tiền nhỏ nhoi. Những lừa lọc trên đường đi tìm cha vẫn không làm Long thay đổi bản chất. Long nhịn nhục chịu đựng những nắm đấm vô lý cùng sự lường gạt của vài kẻ bất lương. Cho đến một hôm, Long gặp Trinh (Trần Thiên Tú đóng), một cô bé mới lớn, bỏ nhà ra đi để tìm một tình yêu ảo. Trinh bị chính Sơn (Trần Bảo Sơn), người tình trên mạng, bán cho má mì Mai (Siu Black đóng). Bất bình trước những việc làm xấu xa và ác độc của bọn người phi nhân tính đối với Trinh, Long tìm mọi cách cứu Trinh...
Có thể nói, thành công đầu tiên của “Huyền thoại bất tử” chính là một kịch bản hay. Đề tài không mới nhưng phim được khai thác theo cách riêng. Cái hay là phim truyền tải được nhiều vấn đề của cuộc sống, từ cảnh những người mẹ phải bỏ rơi con, bán con đến chuyện thời sự như “chat trong thời @” hay di chứng chất độc da cam... nhưng không hề đem đến cảm giác quá tải cho người xem. Tuy nhiên, chính vì quá nhiều mảng được soi qua một lăng kính góc nhìn của Long - nên đôi chỗ phim chỉ là những mảnh ghép rời rạc. Nhưng xét về tổng thể đây là một kịch bản chắc tay.
Ấn tượng nhất là nam diễn viên Dustin Trí Nguyễn trong vai Long. Diễn xuất của anh đã làm bật lên tâm trạng phức tạp, những cảm xúc khác nhau của một nhân vật có hoàn cảnh dị biệt. Trong một số phân cảnh anh lột tả tài tình nội tâm của nhân vật. Đó là sự đau đớn của chàng trai thiểu năng khi thấy mẹ mình ngủ mãi không dậy. Sự buồn bã đến ngơ ngác trước sự thật không thể đến được Mỹ để hoàn thành ước mơ to lớn của đời mình. Anh chỉ còn biết thả bay từng nắm tro hài cốt của mẹ theo gió, gửi gắm những chuyến bay trên cao thực hiện mong muốn đưa mẹ đến nơi xa...
“Huyền thoại bất tử” còn “ghi điểm” nhờ phần nhạc phim xuất sắc do nhạc sĩ Đức Trí thực hiện. Cuối phim, khi giọng hát da diết của Trần Thiên Tú cất lên ca khúc “Bông hồng cài áo”, Trinh gọi điện thoại về nhà xin lỗi mẹ rồi cùng Long đứng nhìn những chùm pháo hoa rực rỡ bắn lên bầu trời báo hiệu một mùa xuân mới. Một cái kết khá tròn trịa, nhiều cảm xúc.
“Huyền thoại bất tử” có nhiều cảnh quay đẹp, nhất là những đoạn cao trào võ thuật. Chỉ hơi tiếc vài đoạn phim bị cố ép thêm vào chi tiết liên quan đến xuân (các nhân vật chúc tết nhau; các tấm biển, pano Chúc mừng năm mới Kỷ Sửu 2009...). Dù vẫn còn một số chi tiết chưa thật hoàn chỉnh nhưng “Huyền thoại bất tử” là một “món lạ” trên bàn tiệc phim Tết năm nay.
Duyên Khánh