 |
|
Lê Cát Trọng Lý biểu diễn “Chênh vênh” - ca khúc đoạt giải “Bài hát của năm” và giải thưởng do Báo Tuổi Trẻ bình chọn.
Ảnh: baihatviet.vtv.vn |
“Bài hát Việt 2008” kết thúc. 15 ca khúc nổi trội nhất được Hội đồng thẩm định công bố chính thức trên sóng VTV3 và lễ trao giải đã diễn ra vào đêm 18-1-2009. Có thể nói “Bài hát Việt” năm 2008 đa dạng về thể loại, đề tài và có nhiều sáng tạo mang dấu ấn riêng của các nhạc sĩ trẻ - trong đó có nhiều người lần đầu tiên công bố sáng tác.
Điểm ghi nhận đầu tiên là “Bài hát Việt 2008” đã đổi mới về hình thức. Trong những năm trước, người xem thực sự mệt mỏi vì trong mỗi chương trình công bố tác phẩm hàng tháng có đến 11 ca khúc mới - trong khi đó không phải bài hát nào cũng đáng nghe. “Bài hát Việt 2008” chỉ có 5 ca khúc mới được chọn trình bày trong mỗi live show.
Điểm nhấn thứ hai là “Bài hát Việt 2008” có nội dung khác biệt so với chương trình này ở những năm trước. Năm 2005, 2006, người yêu nhạc nhận thấy dòng nhạc dân gian đương đại - một hình thức âm nhạc pha trộn giữa ca trù và nhạc nhẹ - hoàn toàn chiếm ưu thế. Năm 2007 là sự chiếm lĩnh của rock và dance. Còn năm nay, người nghe nhận thấy có sự phong phú và hòa điệu giữa các bài hát mang âm hưởng cổ điển, dân ca cùng các ca khúc pop, rock, jazz, funk...
Một điểm nổi bật khác là khá nhiều bài hát đã cho khán thính giả yêu nhạc thấy vẻ riêng của ca từ, phong cách âm nhạc phù hợp với nội dung, gần gũi hơn với cuộc sống - không còn quanh quẩn với đề tài tình yêu như những năm trước đây. Nhiều người đã thích thú khi nghe ca khúc “Góc tối” của Nguyễn Hải Phong theo phong cách alternative rock chia sẻ những cảm nhận của một người trẻ về những vấn đề xã hội bức bối; “Chong đèn” của Đức Nghĩa mang âm hưởng dân ca chuyển tải những hoài niệm của một người trẻ về thời thơ ấu có mẹ, có chị; “Li ti” của Sa Huỳnh là một ca khúc pop nhẹ nhàng nói lên cảm nhận của một cô gái trẻ về thế giới xung quanh và sự tồn tại của bản thân; “Đêm đom đóm” của tác giả Đại Nhân - Thăng Long cũng thuộc dòng nhạc pop-rock, lại mang thông điệp là niềm hy vọng; dùng thể loại Funk Jazz rộn rã, “Phố cổ” của Nguyễn Duy Hùng gợi nhớ về những kỷ niệm tuổi thơ với âm thanh tàu điện leng keng và hoài niệm về một tình yêu đã xa; “Em sẽ là giấc mơ” của Lưu Thiên Hương ca ngợi tình yêu trong sáng bằng giai điệu rộn rã, tươi vui; giữa tiếng đệm guitar cổ điển réo rắt, ca khúc “Chênh vênh” của Lê Cát Trọng Lý thể hiện những khát khao về tình yêu trọn vẹn của một cô gái trẻ...
Tuy nhiên “Bài hát Việt 2008” còn có điểm làm người yêu nhạc chưa hài lòng - đó là phần trình diễn lại 5 ca khúc được bình chọn trong số gần 300 bài hát đã được công bố trong 3 năm qua. Những người tổ chức giải thích làm vậy nhằm quảng bá các ca khúc từng được tôn vinh đi vào đời sống thực trên thị trường âm nhạc. Thế nhưng, người ta có thể hỏi ngược lại: nếu như một ca khúc có giá trị hay sâu hơn là đủ nội lực để đi vào đời sống âm nhạc, thì đã trở nên quen thuộc từ lâu thông qua các album cá nhân của các nghệ sĩ. Đâu nhất thiết phải “tô đậm”?
Nhìn chung, “Bài hát Việt 2008” vẫn là điểm sáng giữa bối cảnh nhiều chương trình ca nhạc trên truyền hình đang trở thành “món ăn khó nuốt” trong những năm gần đây.
XUÂN VIÊN