17/01/2009 - 20:02

“1408” : Bi kịch khi đánh mất chính mình

Nguồn: thevoidmovies.files.wordpress.com

Đây là phim kinh dị phỏng theo truyện ngắn cùng tên của nhà văn nổi tiếng Stephen King, có tựa tiếng Việt: “Căn phòng bí ẩn”. Được làm theo phong cách Hitchcock- “ông vua” dòng phim kinh dị - “1408” mang về thành công rực rỡ với 132 triệu USD từ doanh thu phòng vé, một con số ấn tượng. Phim chiếu trên Star Movies vào 20 giờ thứ bảy 17-1; 18 giờ 10 thứ bảy 24-1; 21 giờ 35 thứ tư 28-1.

Khởi đầu phim, người ta thấy Mike Enslin (John Cusack) một mình rong ruổi trong đêm vắng và cơn mưa tầm tã, tìm đến căn phòng trọ được đồn đãi là có ma. Nhưng rồi chẳng có gì xảy ra. Enslin là một nhà văn bị ám ảnh bởi việc sưu tầm những địa danh cho là bị ma ám, và số phận giới thiệu anh đến căn phòng số 1408 tại một khách sạn bình thường.

Nguồn: www.elseptimoarte.ne

Trong khi dùng mọi cách để có thể lọt vào căn phòng 1408 ấy, Enslin gặp phải sự cản trở quyết liệt của quản lý khách sạn Gerald Olin (Samuel L. Jackson), khi giới thiệu về căn phòng qua một loạt con số các tai nạn nhảy lầu, thắt cổ, tự cắt xẻ cơ thể hay đơn giản là chết một cách tự nhiên. Điều đó khiến Enslin, một người không biết sợ trời đất, càng thêm hứng thú.

Sau khi Enslin vào được căn phòng ấy, bao nhiêu chuyện kỳ quái diễn ra trong tiếng nhạc Capenter như giễu cợt Enslin bằng bài hát “We’ve Only Just Begun” (Chúng ta chỉ mới bắt đầu). Và khi Enslin nhận thấy mọi điều trở nên quá sức, thì anh nhận ra rằng mình đã mắc kẹt trong cái bẫy không cách thoát.

Tuy thuộc thể loại kinh dị nhưng “1408” không dung tục hay quá “máu me”. Phim được đánh giá là đi vào chiều sâu nhân vật và mang nhiều hơi hướng của một phim bi với những trường đoạn đan xen về quá khứ của Enslin, về niềm đau khôn nguôi và đánh mất niềm tin vào tất cả của anh từ lúc con gái qua đời, về sự bạc bẽo của anh đối với người vợ. Nhân vật Enslin, với chiều sâu tâm trạng đánh mất chính mình, loay hoay đi tìm những bằng chứng về sự sống sau cái chết của con gái, đã được diễn viên Cusack lột tả một cách tuyệt vời.

“1408” là một phim kinh dị thuộc dạng “hàng hiếm” với chất lượng nghệ thuật rất cao. Phim nhấn mạnh khái niệm về con quỷ trong lòng của mỗi người giống như khái niệm “tâm ma” của văn hóa Á Đông.

THỤY THẢO

Chia sẻ bài viết