10/11/2018 - 17:20

Xóm cũ trôi về 

Kai Hoàng

 

Nơi phía ngày không còn khói nhóm
tôi nhớ về cái xóm cũ trôi chân
tuổi thơ cất giữ ngần ấy năm mất hút
chiều dội vào tôi là hoang vắng bãi bờ

mùa nước lớn chị vớt lục bình
những giấc mơ còn lênh đênh sóng biếc
tóc mây con gái
nắng cháy bên trời
sông quê nước chảy mê miết mùi rạ rơm

tôi lang thang ra giữa đồng chiều
ký ức sổ lồng như bầy chim vỡ tổ
mẹ đang ươm mùa tóc xưa hun hút
tôi nảy mầm là hoài niệm lên xanh

đã xa rồi và thành ký ức
trong tâm thức vẫn đeo mang một xóm cũ trôi về
bên thềm nắng tôi ngồi phơi quá vãng
chiều có về đong lại giấc mơ qua?

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Xóm cũ trôi về