17/12/2011 - 21:37

Xem tranh

LÊ CHÍ

Chẳng phải vì không có thời gian
phòng tranh mấy bước
quen quen mà lạ  
màu sắc chất chồng  
như cũ như mới
như nhớ như quên
mong manh con thuyền vượt sóng

bức vẽ hoa vẽ mây   
dấu chân dọc dài con đường lầy lội
cọng rau muống bò theo nỗi nhớ
mẹ ngồi với đêm
trăng khuyết
ai khóc ai cười  
mấy khóm lục bình tần ngần tím ngắt
bóng dừa bóng tre
trông ngóng  
lặng lẽ mùa sầu riêng thơm muộn
đong đưa chùm mận phớt hồng

bức vẽ cánh đồng lất phất mưa nghiêng 
cô gái chống xuồng giữa mùa nước nổi
phiên chợ rủi may dài đến vô cùng
món nhân phẩm hồi này loạn giá
ngộ nhận người quen ngộ nhận tiếng cười
chập chùng rừng nguyên sinh thành nghĩa trang cổ thụ
ngại lòng bất lực  
cánh cò chấp chới chiều quê
bức khỏa thân giữa đầm sen thánh thiện

Chấm đỏ
đốm xanh
chút vàng le lói
chân dung cười cợt
giật mình
khung toan xa mù trắng lạnh

Có phải là tranh
hay chính cuộc đời 
bức tranh cõi người
dằng dặc...

Chia sẻ bài viết