(CT) - Ngày 11-8, Ủy ban MTTQVN xã Thới Lai tổ chức lễ khởi công xây dựng 4 căn nhà Đại đoàn kết tặng hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã.
-
Trao tiền từ thiện
Mọi sự giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ, xin vui lòng gởi về địa chỉ: bà Trần Vân Đào, Toà soạn Báo Cần Thơ, số 24 đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
-
Khốn khó hơn vì tai nạn
Là lao động chính trong gia đình, anh Phạm Văn Thảo (46 tuổi, ở khu vực 2, phường Hưng Phú, quận Cái Răng) luôn cố gắng làm lụng để nuôi mẹ già, vợ và 4 đứa con thơ. Nhưng vào giữa tháng 6 vừa qua, tai nạn bất ngờ xảy đến, khiến anh Thảo bị thương rất nặng ở vùng bụng. Từ đó, gia cảnh anh Thảo càng thêm chồng chất khó khăn.
-
Trao tiền từ thiện
-
Một gia cảnh thương tâm đang cần cứu giúp!
-
Trao tiền từ thiện
-
Trao tiền từ thiện
-
Trao tiền từ thiện
-
Cảm ơn những tấm lòng vàng
-
Trao tiền từ thiện
-
Trao tiền từ thiện
-
Trao tiền từ thiện
-
Trao tiền từ thiện
-
Anh Sót mong được tiếp sức
“Mấy hôm nay 2 đứa con cứ hỏi tôi: Cha ơi! Mẹ đi đâu vậy? Con nhớ mẹ quá! Nghe con hỏi, lòng tôi đau như cắt, cố gắng không khóc mà nước mắt cứ chảy quanh. Tôi mong có sức khỏe để có thể đi làm kiếm tiền nuôi dạy 2 con”. Trong gian nhà nhỏ, bên di ảnh vợ còn nghi ngút khói hương, anh Phạm Thạch Sót (40 tuổi, ở khu vực 5, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) buồn bã khi nói về gia cảnh khó khăn hiện nay...
-
Trao tiền từ thiện
-
Trao tiền từ thiện
-
Cụ bà bán vé số dạo cần được giúp đỡ
-
Trao tiền từ thiện
-
Nghèo khó lại bệnh tật!
Ở độ tuổi 30, nhưng cả hai vợ chồng anh Thạch Các, ở ấp Thới Hữu, xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ, lại nay ốm, mai đau, không thể lao động như những người bình thường. Nghèo khó, bệnh tật liên miên, khiến vợ chồng anh Các lâm vào cảnh túng quẫn
-
Trao tiền từ thiện
-
Họa vô đơn chí
Biến cố xảy ra với anh Nguyễn Thanh Hùng (22 tuổi, ở khu vực 3, phường An Bình, quận Ninh Kiều) vào cuối tháng 5 vừa qua đã đẩy cả gia đình anh vào chỗ cùng cực. Một phút bất cẩn trong lúc ráp nhà tiền chế, anh bị điện giật, hai cánh tay bị cắt gần hết, chân phải có nguy cơ liệt, toàn thân anh phỏng nặng, da đỏ tấy trong lớp băng màu trắng. Anh đau đớn, hụt hẫng, còn gia đình chồng chất nỗi lo khi chi phí điều trị cho anh đã vượt quá khả năng.
-
Ông Hứa Đức sống neo đơn, cần sự giúp đỡ của cộng đồng

- Mì trứng nhân ái 0 đồng ấm lòng người khó khăn
- Quân khu 9 tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
- Lập Đức gieo yêu thương
- Ước mơ tiếp tục đến trường của cô bé mồ côi
- Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện
- Trao 3 căn nhà Đại đoàn kết tặng hộ gia đình chính sách
- Khởi công xây dựng, trao tặng nhà Đại đoàn kết
