 |
|
Ông Đình chăm sóc con gái út nằm viện vì bị tai nạn. |
Được sự giới thiệu của ông Lê Trí Dũng, Phó chủ tịch UBND xã Loan Mỹ, chúng tôi tìm đến nhà ông Mai Văn Đình (sinh năm 1954) ngụ ấp Thông Nguyên, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, có hoàn cảnh rất thương tâm, đang rất cần sự giúp đỡ của xã hội.
Nhà nghèo, không ruộng, vườn lại đông con, các con của ông Đình không ai được học hành đến nơi, đến chốn. 10 năm trước, vợ và con ông đi lên TP Hồ Chí Minh làm thuê, làm mướn để kiếm sống, ông Đình phải ở nhà vừa chăm sóc đứa con gái lớn không được bình thường vừa làm thuê, làm mướn để lo cho cuộc sống. Làm lụng vất vả mà không đủ tiền chi tiêu nên ông đành gửi lại con gái bị bệnh thần kinh ở nhà để đi làm thuê, được gần 1 năm cuộc sống cũng tạm ổn thì tai họa ập đến: vợ ông bị bệnh nặng không còn sức lao động, ông nghỉ làm về nhà đưa vợ đi trị bệnh ở nhiều nơi nhưng không khỏi.
Ngày 25 tháng 6 vừa qua, ông Đình đưa vợ đến khám bệnh tại một bệnh viện ở Cần Thơ và Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh). Theo kết luận của bệnh viện, vợ ông bị suy thận mãn, đau khớp, đau dạ dày rất nặng, cần phải nhập viện điều trị sớm mới có hy vọng. Thế nhưng, khi vừa làm xong thủ tục nhập viện, ông lại dẫn vợ bỏ trốn về nhà. Ông nghẹn ngào nói: "Khổ lắm mấy cháu ơi, cả gia đình tôi ai cũng đi làm thuê, làm mướn, tôi thương vợ tôi lắm muốn điều trị cho bả hết bệnh, nhưng giờ tôi không có tiền. Chưa kể con gái út của tôi đang làm thuê ở ngoài Đồng Nai, mới hay tin mẹ nó bệnh vội quay về thăm, chưa kịp về tới nhà thì đã gặp nạn gãy hết xương hàm trên và xương bánh chè, phải nằm lại ở bệnh viện Thống Nhất điều trị mất hết gần 30 triệu đồng, tôi phải cầm luôn một chiếc xe để cho con nhỏ trị bệnh nhưng vẫn không đủ. Giờ tôi vừa phải chăm sóc con bé ở TP Hồ Chí Minh, vài ngày lại về chăm sóc vợ ở dưới quê". Trong một thời gian ngắn mà bao nhiêu tai họa liên tiếp ập đến gia đình ông Đình. Ở tuổi 60 nhưng trông ông già đi rất nhiều. Ông nói trong nước mắt: "Gia đình tôi đã cầm cố hết tài sản có giá trị, vay các khoản vay có thể để lo cho vợ, con, nhưng vẫn không đủ vào đâu".
Tận mắt chứng kiến hoàn cảnh thương tâm bi đát của gia đình ông Đình, người vợ đang bị bệnh nặng không có tiền chạy chữa, con gái út gặp nạn phải điều trị tốn rất nhiều tiền, ở nhà còn một người con gái lớn bất hạnh không được bình thường từ lúc nhỏ, nhà ông lại không ruộng, vườn nên khó khăn túng quẫn đang bao vây đến tận cùng, chúng tôi không sao cầm được nước mắt cảm thương. Qua bài viết này, chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân hãy chung tay góp một phần giúp đỡ cứu giúp cho gia cảnh đáng thương của ông Đình.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: UBND xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long (gởi giúp gia đình ông Mai Văn Đình) hoặc trực tiếp gửi đến ông Mai Văn Đình, hiện ông đang ở trọ để chờ ngày tái khám bệnh cho con tại địa chỉ: số nhà 58/3, khu phố 2, đường số 5, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0188.335.1583.
Bài, ảnh: YẾN NHI - THIÊN KIỀU