18/08/2013 - 20:57

Bà Em mong sớm được chữa bệnh!

Sau một lần sơ ý trượt ngã, bà Lê Thị Em, ngụ khu vực Thới Bình, phường Thới An, quận Ô Môn gần như không đi đứng được. Ở tuổi gần 70 bà phải sống trong cảnh hiu quạnh, khó khăn, nay lại gặp tai nạn phải nằm một chỗ, tất cả mọi sinh hoạt cá nhân đều nhờ vào đứa con nuôi và bà con hàng xóm…

Khi chúng tôi đến nhà, bà Em đang nằm trên chiếc giường cũ kỹ. Nhìn cảnh bà nằm co ro trong căn nhà trống trước hở sau, chỉ đủ kê một chiếc giường và cái kệ bếp củi, xung quanh nhà được che chắn tạm bợ bằng lá chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Bà Em cố gượng dậy, nhưng chỉ ngồi được một lát bà phải nằm xuống do các khớp xương đau nhức.

Bà Em không thể đi đứng, mọi sinh hoạt cá nhân phải nhờ vào người con.

Bà Em sinh ra trong gia đình nghèo khó, có đông anh chị em. Đến khi trưởng thành mỗi người tứ tán mỗi nơi. Bà Em sống tại khu vực Thới Bình, hằng ngày ai thuê gì làm đó, không nghề nghiệp ổn định. Số bà vốn cô quạnh không có chồng con nên tuổi già chỉ nhờ đứa con trai nuôi ra vào chăm sóc, thăm non. Bà Em bộc bạch: “Tôi nghèo, nên khi nhận con nuôi về cũng không thể lo lắng cho nó đàng hoàng, không đủ tiền cho nó đi học nên giờ con trai tôi cũng làm mướn quanh xóm. Nó đi làm xa thì không nỡ để tôi ở nhà một mình, tôi cũng mừng vì tuy con nuôi nhưng nó cũng có hiếu”.

Cuộc sống của hai mẹ con tưởng chừng cứ thế trôi qua, nhưng bất hạnh đã ập xuống với bà Em. Mấy tháng trước bà Em bị té khá nặng phải nằm viện một thời gian dài. Bác sĩ cho biết bà Em bị thoái hóa đốt sống cổ, thêm vào đó một số đốt xương sườn bị tổn thương cần phải đi khám ở những tuyến trên chứ bệnh viện quận Ô Môn không khả năng điều trị, nhưng để phẫu thuật phải mất vài chục triệu đồng. Cơm ăn hằng ngày còn bữa đói bữa no nên để có số tiền trên điều trị bệnh là một chuyện không tưởng đối với bà Em. Không những vậy, hiện giờ bà Em không thể đi lại, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ người khác giúp đỡ. Bà Em buồn rầu nói: “Hai mẹ con tôi nương tựa vào nhau mà sống. Nay tôi bị như vậy, con tôi phải vất vả hơn để có tiền thang thuốc và chi phí ăn uống hàng ngày cho tôi. Tôi rất mong được điều trị khỏe lại để có thể tiếp tục đi làm không phải là gánh nặng cho con”. Chị Thuyền, ngụ cùng khu vực, cho biết: “Hoàn cảnh bà Em rất khó khăn, cả xóm này ai cũng biết. Mỗi lần trái gió trở trời thấy bà Em đau nhức chúng tôi cũng xót lòng lắm. Nhưng hàng xóm thương tình thì thỉnh thoảng người cho chút gạo, người cho chút đồ ăn, chứ số tiền trị bệnh cho bà Em quá lớn, hàng xóm xung quanh cũng khó khăn nên muốn giúp nhưng không thể giúp được…”

Nói về hoàn cảnh của bà Em, chị Nguyễn Thị Kim Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Thới An, quận Ô Môn, nói: “Có mấy lần địa phương định xét xây nhà đại đoàn kết cho bà Em, nhưng vì phần đất bà Em đang ở do người hàng xóm cho ở nhờ nên không thể cất được. Mỗi lần có nhà hảo tâm cho gạo, nhu yếu phẩm, chúng tôi đều đề xuất cho hoàn cảnh bà Em, nhưng hoàn cảnh bà Em đang rất khó khăn, cần tiền điều trị bệnh. Mong các nhà hảo tâm quan tâm dang rộng vòng tay giúp đỡ bà Em có tiền trị bệnh, vượt qua cơn thắt ngặt này”.

Bài, ảnh: P.Nguyễn

 

Chia sẻ bài viết