16/08/2013 - 22:48

Bán vé số nuôi chồng chạy thận nhân tạo

Những tưởng sẽ là một gia đình viên mãn hạnh phúc bởi vợ chồng anh Bùi Văn Lẹ - chị Phạm Thị Khoa (ở xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) đồng lòng, siêng năng làm lụng; nào ngờ họa vô đơn chí, anh Lẹ phát bệnh suy thận mãn. Hơn 5 năm nuôi chồng chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, bao nhiêu tiền của dành dụm tiêu tan. Sức khỏe chị Khoa ngày càng suy yếu, nhưng chị vẫn gượng bán vé số để có tiền trị bệnh cho chồng và lo cho hai con đang tuổi đi học.

Chị Khoa xuất thân gia đình tương đối khá giả, là em gái út của 6 người anh trai, ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Năm 24 tuổi, chị Khoa kết hôn với anh Lẹ, chị có số của hồi môn kha khá, dành dụm từ thời con gái nhờ may vá và buôn bán nhỏ. Cuộc sống vợ chồng ấm êm, anh Lẹ gánh vác ruộng vườn, chị Khoa đảm đang nội trợ, thu vén gia đình. Chị Khoa tâm sự: “Anh Lẹ tính tình hiền lành, chăm chỉ làm lụng, không rượu chè cờ bạc, hết mực yêu thương vợ con”. Ra riêng sau 5 năm làm dâu, vợ chồng chị được cha mẹ cho một công vườn chôm chôm. 3 năm liền chôm chôm trúng mùa được giá, anh chị còn làm mướn cho hãng trái cây như đóng thùng gỗ nhãn, khuân vác nhãn. Không bao lâu, hai vợ chồng mua thêm hai công ruộng và có tiền dành dụm chuẩn bị xây nhà. Đột nhiên anh Lẹ phát bệnh, đành gác lại chuyện xây nhà, số tiền vợ chồng dành dụm lần lượt đội nón ra đi; tiếp đó, chị Khoa phải sang luôn hai công ruộng gấp với giá rẻ. Mấy tháng sau, số tiền bán ruộng cũng hết, chị bán tiếp vườn chôm chôm, rồi về bấu víu gia đình mẹ ruột. Chị gởi 2 đứa con nhỏ cho em chồng nuôi giúp, đưa chồng đi trị bệnh khắp nơi. Hễ nghe chỗ nào có thầy giỏi, chị đều cất công tìm đến nơi. Năm 2008, anh Lẹ nhập viện lọc thận định kỳ ở Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đến nay. 5 năm qua, vợ chồng chị Khoa lấy hành lang Khoa thận nhân tạo làm nhà, bất kể ngày nắng, đêm mưa. Hai năm gần đây, chị Khoa nhận vé số bán dạo, nhờ bà con thương tình ủng hộ, mỗi ngày chị bán khoảng 50 - 60 tờ, kiếm thêm thu nhập, đỡ đần chi phí chạy thận và thuốc thang cho anh. Hai vợ chồng sống nhờ cơm từ thiện tại bệnh viện, nên sau giờ bán vé số, chị phụ phát cơm và nước sôi cho bệnh nhân nghèo.

Dù mưa hay nắng, vợ chồng anh Lẹ - chị Khoa luôn gắn bó với hành lang bệnh viện.

Nhiều lần tinh thần suy sụp, anh Lẹ bàn với vợ xuất viện về nhà, để dành tiền nuôi các con nhỏ dại nhưng chị kiên quyết không chịu, kiên trì với suy nghĩ “còn nước còn tát”. Chị Khoa bộc bạch: “Nhiều lúc cũng buồn nhưng đành chấp nhận số phận không may. Tình nghĩa vợ chồng gian khổ có nhau, khi ốm đau, hoạn nạn phải cố gắng chăm lo, làm sao bỏ được”. Từ 6, 7 tháng nay, bệnh thận của anh Lẹ biến chứng qua não, những lúc trời nắng nóng, anh lúc nhớ, khi quên, đi không biết đường về, thậm chí không còn nhớ nổi vợ con là ai. Trong thời gian nuôi chồng bệnh, chị Khoa cũng mắc nhiều thứ bệnh trong người như: bướu cổ, đau bao tử…Mấy tuần nay lại có triệu chứng hạ can-xi, thường xuyên ngất xỉu. Chị Khoa cho biết: “Bữa nay, tôi thấy mệt lả người nhưng phải ráng bán suốt buổi sáng được vài chục tờ vé số, để kiếm tiền cho ngày mai ảnh lọc thận”. 

Thương mẹ phải chăm sóc cha nằm viện, các con chị sớm có ý thức tự lập. Con trai Bùi Hoàng Duy (21 tuổi), nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh khá giỏi, đang học năm thứ hai hệ cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh. Những năm còn học ở quê, Duy thức dậy thật sớm nấu cơm, luộc hột vịt đem theo ăn. Con gái út Bùi Phạm Tiểu Băng (11 tuổi) đang học lớp 5, mắc bệnh lồng ruột, điều trị chụp thuốc mê nhiều lần nên lơ mơ, trí nhớ kém. Tuy vậy, em cũng biết phụ giúp cô ruột công việc lặt vặt trong nhà.

Tình cảnh của anh Lẹ - chị Khoa hết sức khó khăn. Rất mong các mạnh thường quân, nhà hảo tâm rộng lòng giúp đỡ vợ chồng chị có thêm chi phí điều trị bệnh và giúp nuôi hai con ăn học.

Bài, ảnh: Y LAN

 

Chia sẻ bài viết