28/07/2013 - 20:03

Khốn khó hơn vì tai nạn

Chị Thúy vừa chăm sóc anh Thảo vừa trông giữ con… 

Là lao động chính trong gia đình, anh Phạm Văn Thảo (46 tuổi, ở khu vực 2, phường Hưng Phú, quận Cái Răng) luôn cố gắng làm lụng để nuôi mẹ già, vợ và 4 đứa con thơ. Nhưng vào giữa tháng 6 vừa qua, tai nạn bất ngờ xảy đến, khiến anh Thảo bị thương rất nặng ở vùng bụng. Từ đó, gia cảnh anh Thảo càng thêm chồng chất khó khăn.

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê sông nước, mấy chục năm nay, gia đình anh Thảo sống bám víu cái nhà sàn cũ kỹ, xuống cấp trầm trọng. Do gia cảnh khó khăn, anh Thảo không được học hành đến nơi đến chốn, hằng ngày, nhờ thu nhập từ nghề làm mướn, phụ hồ để nuôi cả nhà. Vợ anh suốt ngày chỉ biết quanh quẩn trông coi 4 đứa con nhỏ. Mẹ anh Thảo đã gần 70 tuổi, bán quán cốc lèo tèo trước cửa nhà, kiếm chút tiền quà bánh cho cháu nội. Nhà nghèo, đông miệng ăn, nên thu nhập của anh Thảo chẳng thấm vào đâu, cuộc sống càng chật vật, túng quẫn.

Chẳng may, trong lần đang hì hục cưa miếng ván ở công trình, anh Thảo bị miếng ván đâm thẳng vào bụng dưới, chấn thương rất nặng, phải vào cấp cứu ở Bệnh viện 121. Bác sĩ đã phẫu thuật khâu ruột, dẫn lưu bàng quang, nối niệu đạo, cắt tinh hoàn phải và anh Thảo phải nằm điều trị ở bệnh viện hơn nửa tháng. Chị Châu Ngọc Thúy, vợ anh Thảo nhớ lại: “Khi hay tin ảnh bị tai nạn, tôi rất hoảng loạn, trong nhà lại không có tiền. Tôi phải chạy vạy hỏi mượn hàng xóm một ít tiền để chữa trị cho anh Thảo”. Những ngày sau mổ, anh Thảo rất yếu, mỗi cử động của cơ thể đều làm anh đau. Chị Thúy phải túc trực ở bệnh viện để chăm sóc anh Thảo, nhờ bà nội trông giúp các con. Tội nghiệp nhất là cháu Anh Thư (18 tháng tuổi) chưa dứt sữa mẹ. Thời gian chị Thúy nuôi anh Thảo ở bệnh viện, Thư liên tục khóc vì khát sữa. Anh Thảo cho biết: “Chỉ cần ho hay hắt hơi tôi đều bị đau ở vùng bụng dưới, nên đi lại rất khó khăn”.

Từ khi anh Thảo bị tai nạn, cả gia đình phải dồn sức chăm lo chạy chữa cho anh, mất nguồn thu nhập chính nên cảnh nhà càng thêm túng bấn. Chị Thúy bày tỏ: “Tôi mong anh Thảo mau hồi phục, mạnh khỏe, để tôi đi bán vé số dạo, lo cho gia đình. Anh Thảo chắc sẽ không thể làm việc bình thường như trước đây. Bác sĩ khuyên anh Thảo không được làm việc nặng”. Giọng anh Thảo đượm buồn: “Tôi hy vọng mình có thể khỏe lại, rồi tìm việc làm nhẹ nhàng. Chớ gia cảnh đang khó khăn, thắt ngặt như vậy, mẹ già rồi bầy con nheo nhóc, phải nằm đây, thật sự tôi chẳng an tâm”.

Ông Lê Văn Nhường, Trưởng khu vực 2, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, cho biết: “Khi Thảo bị tai nạn, địa phương đã vận động hỗ trợ. Tuy nhiên, việc chữa trị lâu dài, gia đình mất đi nguồn thu nhập chính, nên rất cần sự giúp đỡ của nhiều người để có thể vượt qua giai đoạn gian nan này”. 

Bài, ảnh: PHƯƠNG DUNG

 

Chia sẻ bài viết