Bước vào âm nhạc hơn 10 năm, được khá nhiều người yêu thích nhưng đến tận bây giờ, ca sĩ Tuấn Hiệp mới giới thiệu album đầu tay “Bơ vơ”. Album do Phương Nam phim và Dihavina phát hành. Những trải nghiệm của gần một thập kỷ được Tuấn Hiệp gửi gắm khá trọn vẹn qua 10 tình khúc trong album này.
Ca sĩ Tuấn Hiệp tốt nghiệp vào loại xuất sắc của Nhạc viện Quốc gia, sở hữu một chất giọng trầm ấm, vút cao và cách xử lý nhạc khá chuẩn. Anh được nhiều người yêu thích qua những bản tình ca xưa cũ của Nguyễn Ánh 9, Trường Sa, Ngô Thụy Miên... Người ta hâm mộ anh vì lối hát chân phương, giản dị... Nhưng cái tên Tuấn Hiệp có lẽ còn lạ với nhiều người dù anh từng được chọn đi dự Liên hoan Ca múa nhạc châu Á vào năm 2009.
10 tình khúc trong album “Bơ vơ” đều ghi đậm dấu ấn trong lòng nhiều thế hệ người yêu nhạc: “Nắng hạ”, “Tình yêu đến trong giã từ”, “Khúc thụy du”, “Chờ người”, “Rồi mai tôi đưa em”... của các nhạc sĩ: Nguyễn Trung Cang, Nguyễn Ánh 9, Lam Phương, Trường Sa... với ca từ nhiều triết lý.
Ba sáng tác của Nguyễn Ánh 9 trong album này là: “Tình yêu đến trong giã từ”, “Bơ vơ”, “Tiếng hát lạc loài” được Tuấn Hiệp trình bày “mức” nhất. Được biết, khi nghe Tuấn Hiệp hát “Bơ vơ”, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã rơi nước mắt mà nói: “Bơ vơ” là một ca khúc chú viết cho giọng nữ. Cháu là nam ca sĩ đầu tiên làm CD với ca khúc này. Chú thực sự không biết nói gì, chỉ biết cảm ơn cháu thật nhiều!”. Với album đầu tay Tuấn Hiệp đã chứng tỏ độ “chín” trong sự cảm nhận và thể hiện dòng nhạc trữ tình. Người hát tình khúc của Nguyễn Trung Cang, Lam Phương, Nguyễn Ánh 9... không ít, nhưng diễn đạt cái “thần” của những tình khúc này thì không nhiều. Khán thính giả - đặc biệt là người lớn tuổi - khá vừa lòng.
Album “Bơ vơ” đầu tư chu đáo, nghiêm túc, tạo được dấu ấn đẹp trong lòng người yêu tình khúc Việt, đánh dấu một bước đi mới của Tuấn Hiệp, khẳng định hướng đi đúng đắn.
ĐĂNG HUỲNH