 |
|
Trọng Huỳnh. |
Trọng Huỳnh là tác giả cổ nhạc nổi tiếng ở Cần Thơ. Ông đã sáng tác hơn 100 tác phẩm ở các thể loại: ca cổ, các bài, bản của đờn ca tài tử, chặp cải lương, kịch bản sân khấu... Ông đã có không ít những giải thưởng lớn.
Có dịp thưởng thức bài vọng cổ “Sáng mãi đất Thăng Long” của Trọng Huỳnh, người nghe thêm yêu và tự hào về Thủ đô ngàn năm văn hiến, về truyền thống anh hùng, bất khuất của dân tộc Việt Nam với lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước:
“...Non sông một dãy cơ đồ
Cháu con giữ mãi màu cờ Bác trao
Xương trắng máu đào dệt nên mùa hoa gấm
Khí phách anh hùng, sáng mãi đất Thăng Long”
Bài ca này của Trọng Huỳnh đã đoạt giải Nhì cuộc vận động “Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí” chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010. Trước đó, năm 2009, ông cũng đoạt giải Nhì giải thưởng cùng chủ đề này với bài vọng cổ “Đêm nguyên tiêu nhớ Bác” (hai năm liền không có giải Nhất).
Trọng Huỳnh tên thật là Huỳnh Văn Danh, sinh năm 1957, ở xã Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Hiện nay, ông làm việc tại Công ty Nhiệt điện Cần Thơ (phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ).
Sinh ra và lớn lên tại vùng đất nổi tiếng về đờn ca tài tử nên ngay từ nhỏ Trọng Huỳnh đã rất yêu thích những cung bậc réo rắt của ngũ cung, những giai điệu ngọt ngào của đờn ca tài tử. Khi còn niên thiếu, ông thường cùng bạn bè đến nhà những người ca hay, đờn giỏi ở địa phương để học, thỏa niềm đam mê ca hát. Ông nhớ lại: “Thời đó, chúng tôi học kiểu trực truyền, người ta dạy sao thì ca, đờn giống như vậy chứ không hiểu về nhạc lý. Biết đờn, ca căn bản, tôi tích cực tham gia phong trào văn nghệ ở địa phương. Cho đến năm gần 40 tuổi, tôi mới có điều kiện theo học nhạc lý của đờn ca tài tử”. Từ chỗ chỉ biết bập bõm vài bài bản đờn ca tài tử, chơi đàn theo kiểu “nhớ sao đánh vậy”, Trọng Huỳnh đã dành rất nhiều thời gian học tập, nghiên cứu để nắm vững “Họ, xự, xang, xê, cống” của đờn ca tài tử và chơi được cả 3 loại đàn: ghi ta phím lõm, đàn sến và đàn kìm.
Trong quá trình ca hát, giao lưu nhiều nơi, Trọng Huỳnh nhận thấy các bài bản của đờn ca tài tử chủ yếu là lời cũ, không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Năm 2000, ông nghiên cứu viết lời mới cho phù hợp hơn. Ngoài vọng cổ, Trọng Huỳnh còn viết lời mới cho 20 bài bản tổ của đờn ca tài tử nhằm góp phần bảo tồn và phổ biến thể loại nhạc này trong đời sống đương đại. Để có được những tác phẩm hay, khi viết về mảnh đất, con người ở đâu, Trọng Huỳnh thường đến tận nơi tìm hiểu thực tế để sáng tác. Những chuyến đi thực tế ấy đã giúp tác phẩm của ông có “hồn” hơn, sinh động hơn.
Sống ở phường Trà Nóc hơn 20 năm, Trọng Huỳnh tham gia tích cực vào các hoạt động đờn ca tài tử ở địa phương với tư cách người hát, người đờn và bây giờ là tác giả sáng tác và dàn dựng. Với sự đóng góp của Trọng Huỳnh và những người tâm huyết, phường Trà Nóc nhiều năm liền đứng đầu trong các liên hoan đờn ca tài tử của quận Bình Thủy. Năm 2010, Trọng Huỳnh được UBND quận Bình Thủy tặng giấy khen “Tác giả có nhiều tác phẩm viết lời mới cho đờn ca tài tử”. Trọng Huỳnh còn tham gia các cuộc thi sáng tác bài ca vọng cổ ở các tỉnh, thành, khu vực, toàn quốc và đoạt nhiều giải thưởng cao. Đến nay, ông sở hữu trên 20 giải thưởng về sáng tác bài ca lẻ; một giải Nhất, một giải Ba ở thể loại kịch bản sân khấu ngắn, giải khuyến khích sân khấu dài...
Hiện giờ, Trọng Huỳnh là Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ đờn ca tài tử TP Cần Thơ, hội viên Hội Sân khấu Cần Thơ. Cuối năm 2010, Trọng Huỳnh trở thành hội viên của Hội Nghệ sĩ Việt Nam và đầu năm 2011 ông được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam.
Bài, ảnh: CÁT ĐẰNG