12/11/2011 - 20:25

Thơ * NGÔ NGUYÊN

Trưa buồn nghe câu vọng cổ

Trưa buồn nghe câu vọng cổ
Muốn về tắm nước sông quê
Bơi xuồng hái bông điên điển
Như thời tuổi nhỏ ngu ngơ.


Buổi trưa giữa lòng thành phố
Quạt rè rè nhớ gió quê
Nắng thiêu mặt đường đổ lửa
Nghe thèm bóng mát bờ tre.


Đã hơn nửa đời phiêu bạt
Quê xưa chưa một lần về
Chiều qua thấy cành lan tím
Nhớ lục bình - Nhớ mải mê.


Thôi - hẹn cùng quê hương vậy
Mốt mai ta sẽ quay về
Chiều buông thả con diều giấy
Cởi trần tắm sông quê.

Chia sẻ bài viết