31/08/2026 - 05:30

Trả lại màu xanh cho dòng Tham Tướng 

Rạch Tham Tướng ven đường Mạc Thiên Tích, TP Cần Thơ, tuy là nhánh nhỏ chảy ra sông Cần Thơ, nhưng là khởi nguồn ôm trọn dòng rạch Bần uốn lượn. Con rạch được đầu tư cải tạo từ nguồn vốn ODA do Ngân hàng Thế giới tài trợ vào năm 2011. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, con rạch bị ùn ứ rác thải, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân... Mới đây, phường Ninh Kiều đã lên kế hoạch đầu tư đồng bộ, thảm nhựa mặt đường, cải tạo hố thu nước đường Mạc Thiên Tích (không còn xả nước xuống rạch); nạo vét rạch Tham Tướng, rạch Bần với tổng mức đầu tư hơn 16,04 tỉ đồng. Công trình từng bước hoàn thành, trả lại màu xanh cho dòng Tham Tướng.

Soi bóng xuống dòng nước rạch Tham Tướng là chợ Xuân Khánh sầm uất, tấp nập kẻ bán người mua.

Gắn bó hơn ba đời, nhà ở đầu đường Mạc Thiên Tích, vợ chồng cô Khiết vỡ òa niềm vui khi chứng kiến con “rạch nước đen” ngày nào nay đã thực sự hồi sinh, mang một diện mạo mới tươi sáng và ngập tràn sức sống.

Từ đầu rạch Tham Tướng, dòng nước sông Cần Thơ được khơi thông, trả lại màu xanh trong lành, nơi trước đây từng bị “nghẽn dòng”.

Nhóm anh em đồng niên với anh Sĩ trong khu phố sáng nào cũng cùng ngồi chung cà phê bên bờ rạch Bần.

Anh Sĩ - một trong những hộ dân từng bị giải tỏa một phần đất để cải tạo xây bờ kè đoạn rạch Bần, giờ đây sáng nào cũng ngồi “nhâm nhi” cà phê cùng bạn bè, phấn khởi trước sự “hồi sinh” của con rạch.

Người dân sống trên tuyến phố Mạc Thiên Tích tin rằng, khi vỉa hè được chỉnh trang sẽ tạo bộ mặt khang trang và thông thoáng hơn xưa rất nhiều.

THIỆN KHIÊM

Chia sẻ bài viết