14/07/2009 - 10:52

Tốt nghiệp phổ thông ở tuổi 84

Trên thế giới ít nhất có một “cậu tú” không màng đến việc thi đại học hay tìm việc làm sau khi rời ghế phổ thông. Đó là cụ Takeshi Mutara, người Mỹ gốc Nhật sống ở bang Colorado.

Năm 18 tuổi, việc học hành của Mutara bị dang dở khi anh gia nhập quân ngũ. Thế chiến II kết thúc, anh trở về quê nhà Colorado và nối gót cha mình trở về làm nông. Một ngày kia, Mutara - bấy giờ đã là cha của 5 cử nhân đại học - gặp được Jeane Lipman, giáo viên ở ngôi trường ông học năm xưa. Bà quyết định xin hiệu trưởng trường trung học trực thuộc Đại học Colorado Bắc cho Mutara được hoàn tất chương trình phổ thông.

Tuần trước, cụ học sinh kiên trì này đã nhận tấm bằng tú tài trong niềm hân hoan của gia đình. “Bây giờ 84 tuổi rồi. Tôi làm gì với cái bằng này đây. Tìm việc làm à?”, cụ Mutara khôi hài.

BẢO TRÂM (Theo AP)

Chia sẻ bài viết