28/05/2012 - 20:32

"Tình yêu" lên ngôi tại Liên hoan phim Cannes 2012

Đạo diễn Michael Haneke đoạt giải “Cành cọ vàng” với phim “Amour”.
Ảnh: bellenews.com 

Sau gần 2 tuần hoạt động sôi động, Liên hoan phim (LHP) Cannes lần thứ 65 vừa chính thức khép lại sáng 28-5-2012 (theo giờ Việt Nam). Giải thưởng danh giá nhất của Cannes – “Cành cọ vàng” - thuộc về phim “Amour” (Tình yêu) của đạo diễn người Áo Michael Haneke.

Đây là lần thứ hai đạo diễn Michael Haneke giành giải “Cành cọ vàng”, sau lần đầu tiên với phim “The White Ribbon” (Dải ruy băng màu trắng) vào năm 2009. Ông là người thứ 7 lập được kỳ tích đạo diễn giành “Cành cọ vàng” 2 lần. Hiện Michael Haneke đang giảng dạy khoa đạo diễn tại Viện hàn lâm điện ảnh Áo.

“Amour” kể câu chuyện về cặp vợ chồng già người Paris phải chăm sóc nhau lúc cuối đời, cùng đấu tranh với bệnh tật và phải đối mặt với cái chết. Diễn viên chính của”Amour” là hai ngôi sao gạo cội của điện ảnh Pháp, Emmanuelle Riva (85 tuổi) và Jean-Louis Trintignant (82 tuổi). Cảnh quay phim chỉ gói gọn trong không gian tòa nhà, với phong cách diễn xuất tự nhiên của hai diễn viên, nhưng đã lấy được không ít nước mắt của khán giả ở Cannes. Jean Paul Gaultier, thành viên Ban giám khảo của LHP Cannes đã khen ngợi hết lời diễn xuất của hai diễn viên chính và cho rằng họ đã tạo nên một mối quan hệ tuyệt vời trong phim. Kết quả này không hề gây tranh cãi bởi tất cả đều bị thuyết phục bởi tính nhân văn và tình yêu trong “Amour”.

LHP năm nay điện ảnh Hollywood hoàn toàn về tay trắng. 5 trong số 22 phim tranh giải của Mỹ đã không giành bất kỳ giải thưởng nào. Những ngôi sao tên tuổi như Brad Pitt, Mathew McCaunaughey, Kristen Dunst, Nicole Kidman hay sao trẻ Robert Pattinson, Kristen Stewart... đều trượt giải. Trước đó, với sự đổ bộ ồ ạt của các phim và hàng trăm diễn viên của Mỹ tại Cannes, người ta từng nghĩ rằng liên hoan phim Cannes đang bị “Hollywood hóa”.

Kết quả bất ngờ khi chiến thắng cuối cùng được trao cho hầu hết các phim ở châu Âu. Giải thưởng Lớn của ban giám khảo (hay còn gọi là “Cành cọ bạc”) được trao cho phim “Reality” (Thực tế) của đạo diễn Ý Matteo Garone và Giải thưởng của Ban giám khảo (“Cành cọ đồng”) cho “The Angels’ Share” (Đóng góp của các thiên thần) của đạo diễn người Anh Ken Loach. Một phim khác được tôn vinh tại Cannes là “Beyond the Hills” của đạo diễnCristian Mungiu đến từ Romania giành giải “Kịch bản xuất sắc”- kể bi kịch của một cặp đôi trẻ xung đột giữa tôn giáo và tình yêu. Hai nữ diễn viên Cosmina Stratan và Cristina Flutu trong phim cùng nhận giải “Nữ diễn viên xuất sắc”.

Giải “Nam diễn viên xuất sắc” được trao cho Mads Mikkelsen, 46 tuổi, của Đan Mạch với phim “The Hunt”. Trong phim, diễn viên người Đan Mạch Mads Mikkelsen - từng được nhiều người biết đến khi vào vai nhân vật phản diện trong bộ phim “Điệp viên 007: Sòng bạc hoàng gia” sản xuất năm 2006 - thủ vai một người đàn ông bị buộc tội nhầm về hành vi xâm hại một đứa trẻ.

Giải “Đạo diễn xuất sắc” thuộc về đạo diễn người Mexico Carlos Reygadas với phim “Post Tenebras Lux”.

LHP Cannes lần thứ 65 cũng đã trao giải máy quay vàng thuộc về Benh Zeitlin với phim “Beasts of the Southern wild”, Cành cọ vàng cho phim ngắn thuộc về “Silent” của đạo diễn L.Rezan Yesibas.

Năm nay, điện ảnh châu Á cũng không mang về giải thưởng nào.

Duyên Khánh (Theo NyTimes, Guardian)

Chia sẻ bài viết