23/11/2010 - 14:41

Album “Tình ca và tôi”

Tình xưa vọng mãi...

Ảnh: music2.tamtay.vn

“Tình ca và tôi” là album tập hợp 7 tình khúc “vang bóng một thời” do ca sĩ Vũ Bảo thể hiện - Công ty Nhạc Xanh sản xuất và phát hành, tháng 10-2010. Giọng hát ấm áp của Vũ Bảo mang đến cho người yêu nhạc những giai điệu đằm thắm...

“Sớm mai thức giấc, nhìn quanh một mình. Ngoài hiên nắng lóe, đàn chim giật mình. Biết lời tỏ tình đã có người nghe. Nắng xuyên qua lá, hạt sương lìa cành. Đời mong manh quá, kể chi chuyện mình. Nắng buồn cuộc tình, bỗng tắt bình minh...” (“Một mình”) - Bài hát mở đầu album khiến người nghe bâng khuâng, để rồi dẫn dắt vào 7 tình khúc. “Tình ca và tôi” tập hợp những ca khúc đã ghi đậm trong lòng nhiều thế hệ khán thính giả như: “Một mình”, “Cây đàn bỏ quên”, “Bây giờ tháng mấy”, “Bản tình cuối”, “Áo lụa Hà Đông”, “Đưa em tìm động hoa vàng”, “Nha Trang ngày về” của các nhạc sĩ: Lam Phương, Phạm Duy, Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên đều là những tình khúc có ca từ đẹp, trong sáng mà nhiều thế hệ người yêu nhạc ưa thích.

Ca sĩ Vũ Bảo được khán giả biết đến khi anh đạt giải nhất cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2006. Sở trường của anh là hát những ca khúc trữ tình, giai điệu nhẹ nhàng. Album đầu tay “Anh sẽ về “ của anh đã nhận được sự phản hồi khá tốt từ khán giả yêu nhạc. Trong album này, tiếng hát Vũ Bảo dày dặn, nhiều trải nghiệm hơn - thể hiện độ “chín” của một ca sĩ nghiêm túc.

“Cây đàn bỏ quên” và “Bây giờ tháng mấy” là hai ca khúc Vũ Bảo hát “đỉnh” nhất trong album. Có những đoạn cao, ngân dài được Vũ Bảo đưa hơi khá “mướt” khiến cho âm nhạc và ca từ nhẹ nhàng, sâu lắng. Dường như Vũ Bảo đã hát bằng những cảm xúc của mình. Chàng ca sĩ đến từ quê hương sông Hàn hát “tròn vành, rõ chữ”, gãy gọn, chuẩn xác khiến người nghe dễ chịu.

Album trau chuốt khá kỹ về âm thanh, hòa âm phối khí điện tử nhưng không làm sai lệch thần thái của những bài hát.

Người yêu nhạc kỳ vọng Vũ Bảo sẽ tỏa sáng ở những dự án âm nhạc mới, góp phần làm phong phú thêm làng nhạc Việt.

ĐĂNG HUỲNH 

Chia sẻ bài viết