08/09/2009 - 11:03

“Buffet truyện ngắn đồng bằng”

Tiếng vọng từ miền Tây

“Buffet truyện ngắn đồng bằng” tập hợp những truyện ngắn không mới của các tác giả ở ĐBSCL. Tuy nhiên, trong tập truyện là những tác phẩm ưng ý của các tác giả kèm theo lời tự giới thiệu về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm, đem lại sự thú vị cho người đọc.

Đáng chú ý là hai truyện ngắn của hai nữ tác giả Trầm Nguyên Ý Anh và Nguyễn Thị Đồng Bằng đều viết về nỗi đau buồn sau chiến tranh của người phụ nữ ở những làng quê miền Nam. Qua các tác phẩm, người đọc cảm thấy các tác giả nữ luôn dành cho nhân vật của mình sự thương yêu và trân trọng.

Nhiều người đọc thích truyện “Hồng sa mạc” của tác giả Mai Bửu Minh, một kỹ sư lâm nghiệp yêu văn chương. Đó là câu chuyện nói về một cây sứ bình thường giá vài ba chục ngàn đồng, qua tay của thầy giáo Tân, cây sứ được tạo hình, chăm chút rất nhiều để trở thành một gốc sứ kiểng giá trị. Lúc Tân vắng nhà, cô vợ của anh mù mờ về nghệ thuật, ham tiền bán cây sứ . Đến khi Tân tìm lại thì cây sứ chỉ còn là một chậu cây tàn tạ: “Lá và bông rụng hết, thân và rễ thì teo tóp vì bị úng ở bên trong”. Tác giả mai Bửu Minh gởi gắm: “Mọi sự vật tồn tại quanh tôi đều có cuộc đời và số phận riêng, kể cả hoa kiểng. Để nhận ra chân giá trị của nó, mỗi người có cách tiếp cận riêng, không phải ai cũng làm được...” (tr188).

Trong rất nhiều truyện, người đọc gặp được những hình ảnh thân quen của làng quê và người dân Nam bộ chân chất ngay thẳng, từ “Ông Tư Ngưu” của tác giả Nguyễn Phấn Đấu đến “Người hàng xóm lạ lùng” của nhà văn Trịnh Bửu Hoài. Có thể nói, cả tập truyện dày hơn 350 trang là một bức tranh được vẽ nên từ ký ức của những người đã từng trải qua một phần đời mình nơi miền quê trù phú. Những truyện ngắn có thể còn “thô mộc” nhưng mang đậm hơi thở đồng bằng thông qua hình ảnh những cây dừa, những đêm lênh đênh sông nước, tình cảm và mơ ước của những người con trai con gái miền Tây...

Nhà thơ Lê Chí nhận xét: “Với tập truyện ngắn của 20 tác giả, chưa đầy đủ các gương mặt đam mê văn chương, chưa phản ánh hết bản sắc văn học đồng bằng. Nhưng với những truyện ngắn đã được in sách, hy vọng sẽ tác động tích cực đến văn hóa đọc của người đồng bằng”.

“Buffet truyện ngắn đồng bằng” chỉ có 20 truyện ngắn của 20 tác giả hiện đang sinh sống tại các tỉnh ĐBSCL, còn quá ít song sự ra đời của tập truyện này đã mang lại một niềm khích lệ lớn cho những người cầm bút ở miền Tây.

H. Dung

Chia sẻ bài viết