11/10/2012 - 20:20

Thổi hồn vào những bức tranh bằng ứng dụng ARART trên iPhone

ARART – một ứng dụng công nghệ thực tế ảo cài đặt trên điện thoại iPhone có thể giúp một số bức tranh trở nên sống động hơn trong mắt người xem.

 Khi hướng iPhone vào bức tranh Cô gái, đôi mắt của nhân vật trông như đang nhìn về phía bạn.
Ảnh: Daily Mail

Để thực hiện khả năng trên, chủ nhân chiếc điện thoại thông minh có trang bị ứng dụng ARART phải hướng camera vào bức tranh. Màn hình iPhone khi đó sẽ trở nên sống động như thật khi hiển thị những phiên bản đầy sức sống của bức tranh.

Nhóm nghiên cứu người Nhật do kỹ sư Akamatsu Masayuki dẫn đầu đã thực hiện rất nhiều phiên bản tranh ảnh tương tác như thế, từ bức tranh nàng Mona Lisa nổi tiếng nháy mắt với người xem, bức tranh Cô gái của họa sĩ người Hà Lan Johannes Vermeer đến bức tranh cánh đồng hoa hướng dương của danh họa Van Gogh, nơi cây cỏ cuốn theo chiều gió. Ngoài ra, ứng dụng ARART còn xử lý sống động bức tranh "Hoa nở" của họa sĩ Yutaka Kitamura. Theo đó, bức tranh chứa đựng các nụ hoa sẽ hiển thị những đoạn hình ảnh cho thấy các nụ hoa đang dần nở rộ khi hướng ống kính camera vào bức tranh.

Công ty phát triển ứng dụng ARART cho biết công nghệ này có thể dùng được cho sách, bằng chứng là họ vừa xây dựng một phiên bản của truyện "Alice lạc vào xứ sở thần tiên", nơi Người làm mũ điên khùng xuất hiện như thật trên màn hình điện thoại. "Khi đọc tác phẩm với ứng dụng ARART, người đọc sẽ nhận thấy những nhân vật yêu thích của họ cử động và di chuyển rất có hồn" - công ty cho biết.

Nhóm kỹ sư hiện đang nghiên cứu tích hợp âm thanh và hình ảnh vào ứng dụng ARART để khi camera quét các hình ảnh, điện thoại sẽ phát các đoạn nhạc và video clip theo chủ đề nó "nhìn thấy".

LÊ DŨNG (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết