25/03/2012 - 08:28

Thích tai tiếng!

Họ đã từng nổi tiếng, từng là “sao sáng” trong làng giải trí. Nhưng rồi tiếng tăm của họ dần chìm trong quên lãng. Muốn tạo dựng lại tên tuổi trong lòng công chúng họ đã tạo ra... tai tiếng!

M ới đây, nam ca sĩ N.S chỉ mặc chiếc áo lót nữ ngã ngớn trên trang nhật ký cá nhân (blog) với những lời bình luận bằng những từ ngữ khiếm nhã, thô tục. Đây không phải là lần đầu tiên N.S gây sốc. Những chiêu tạo tai tiếng của N.S “nổ” ra liên tục khiến công chúng bức xúc.

Khoảng 20 năm về trước, ca sĩ N.S được khán giả rất hâm mộ. Nhưng N.S ngày càng thể hiện lối sống buông thả, không còn đầu tư cho ca hát mà đỉnh cao là vụ thác loạn năm 1992 và vụ hát nhạc cấm năm 1993 khiến anh phải lao vào vòng lao lý. Ra tù, tưởng anh đã hoàn toàn tỉnh ngộ nhưng chứng nào tật nấy. Phát ngôn, hành động và lối sống của N.S càng ngày càng nhiều tai tiếng.

Thật ra, làng giải trí không chỉ có N.S. Có nhiều nghệ sĩ “vùng vẫy” tìm lại thời vàng son. Ca sĩ V.Q sau thời gian vắng bóng đánh dấu sự quay lại bằng chuyện bị quỷ ám, thừa nhận là người lưỡng tính; ca sĩ kiêm nhạc sĩ D.M thì công nhận “nghiện sex” và chat sex; nam ca sĩ L.N dù đã có vợ con nhưng lại công bố chuyện đã từng chung sống như “vợ chồng” với một người đàn ông... Thật hết biết!

Có những nghệ sĩ từng một thời nổi tiếng, được nhiều người mến mộ. Khi có tuổi tác hay hoàn cảnh nào đó họ “rửa tay gác kiếm” nhưng vẫn giữ được người hâm mộ nhớ đến. Tuy nhiên, có nhiều nghệ sĩ mắc bệnh tự mãn nên mất dần hình ảnh trong lòng công chúng. Nhiều người nghĩ rằng dùng hành động phản cảm, khiếm nhã có thể gầy dựng lại hình ảnh, đánh dấu sự trở lại làng giải trí nhưng thật ra họ càng khiến khán giả quay lưng - bởi người ta cũng không thể chấp nhận lối hành xử vô văn hóa như vậy.

Người hâm mộ chỉ thực sự thần tượng những nghệ sĩ có tâm có tài, dù cho họ có còn hoạt động nghệ thuật hay không. Còn những nghệ sĩ tạo tai tiếng khiến hình ảnh đẹp ngày nào càng bị lãng quên.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết