“Tôi bị yếm bùa”, “Tôi bị ma ám”... những câu phát ngôn cùng những chuyện huyền hoặc liên tục được một số nghệ sĩ tung ra. Tục ngữ có câu “Ai thấy ma ăn giỗ”, những câu chuyện tin không nổi của các “sao” càng làm người hâm mộ ngán ngẩm vì cái cách tự lăng xê này.
Sau một thời gian dài vắng bóng, ca sĩ V.Q đánh dấu sự trở lại bằng cách trả lời phỏng vấn: bị yếm bùa đến điên dại. Theo lời V.Q, có một người vì ganh tức anh đang nổi tiếng, nhiều người hâm mộ nên dùng bùa chú hại anh: “Đêm nằm nhắm mắt lại tôi toàn thấy ma quỷ... Cứ thấy ánh sáng là tôi bỏ chạy như người bị bệnh dại.” (?!). Nhưng nhờ V.Q đi chùa giải hạn, tụng kinh phá bùa nên hiện giờ anh đã đỡ hơn và tuyên bố sẽ trở lại làng giải trí.
P.T là nữ ca sĩ hát nhạc nhẹ khá nổi tiếng. Có lúc, P.T ít xuất hiện trên các sân khấu hay màn ảnh nhỏ. P.T giải thích là do “bị chơi bùa ngãi”. P.T nói rằng cô đã nhờ nhiều thầy bói có tiếng để tìm ra người yếm bùa mình: “Các thầy mô tả nhân dạng của người đó cho tôi, giống hệt nhau, dù không nói tên. Đó là một người trong giới biểu diễn, là nam nhưng... không phải đàn ông” (??!)...
Bây giờ như một “mốt”: có những chuyện ca sĩ, diễn viên bị bể show diễn, ngưng vai, gia đình đổ vỡ họ vu là bị ma ám, yếm bùa. Những vật trang sức trên người như: nhẫn, dây chuyền, phụ kiện... cũng được họ giới thiệu là những vật khắc chế bùa, mang lại vận may...
Ở các nước phương Đông, nhất là Việt Nam, chuyện thế giới tâm linh không lạ. Nhưng đáng nói là hiện nay nhiều nghệ sĩ lấy chuyện mê tín để tự “lăng xê” mình. Trong khi xã hội đang bài trừ tệ nạn mê tín dị đoan thì các “sao” lại “vô tư” truyền bá mê tín dị đoan đến mức vô lý trên các phương tiện truyền thông. Ở một phương diện nào đó, không chỉ những nghệ sĩ ấy mà cả các phương tiện truyền thông đã vi phạm pháp luật.
Với tư cách là người của công chúng, các nghệ sĩ luôn có ảnh hưởng nhất định với khán giả, nhất là người trẻ. Những chuyện mê tín vô tình hay cố ý này ít nhiều gây hoang mang cho giới trẻ, gieo rắc vào giới trẻ những ý niệm về bùa chú, thư yếm vớ vẩn, hình thành quan niệm không tốt về cuộc sống.
“Nhát ma” người khác để nổi tiếng quả thật là “chiêu” lăng xê “mới” và không giống ai, thật đáng chê trách!
ĐĂNG HUỲNH