15/07/2012 - 09:25

Thật không chịu nổi!

Cuộc thi “Sao Mai điểm hẹn” 2012 do VTV tổ chức, được truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ thứ bảy hằng tuần trên kênh VTV2 đã chọn được 6 thí sinh vào vòng chung kết, giai đoạn 2. Tuy nhiên, đang nổ ra những vụ tai tiếng...

"Sao Mai điểm hẹn” được tổ chức 2 năm một lần bắt đầu từ năm 2004. Những mùa giải đầu, cuộc thi được đánh giá rất cao, có chất lượng nghệ thuật và đã tìm được nhiều giọng hát tài năng như: Kasim Hoàng Vũ, Hoàng Hải, Hà Anh Tuấn, Phạm Anh Khoa... Tuy nhiên, mùa giải 2012, cuộc thi đã xuất hiện nhiều vấn đề.

 Nam thí sinh Sao Mai điểm hẹn 2012: Phong cách hay phá phách? Ảnh: vtc.vn

Trước hết, trong số 12 thí sinh vào vòng chung kết của cuộc thi, có 3 thí sinh quen mặt vì đạt 3 giải cao nhất dòng nhạc nhẹ Sao Mai 2011 - cũng của VTV tổ chức. Nhiều người trong giới chuyên môn cho rằng chất lượng các thí sinh năm nay không nổi trội, hầu hết có chất giọng bình thường, thiếu đột phá, hát thiếu cảm xúc và không biết khai thác chiều sâu của bài hát. Thứ hai là nhiều thí sinh sử dụng quá nhiều chiêu trò trên sân khấu thay vì đầu tư cho giọng hát: có thí sinh ăn mặc, trang điểm như “quỷ dữ” ngồi bệt xuống sàn sân khấu; hay có thí sinh nhảy như làm xiếc trên sân khấu...

Phần minh họa cho các tiết mục dự thi cũng lắm chuyện đáng nói. Thí dụ như thí sinh Thanh Tâm mặc trang phục quái dị, đầu tóc như “tổ chim” trên cái nền các cô gái múa minh họa diện trang phục của dân tộc Thái, hay thí sinh Trung Quân mặc đồ hip-hop, diễn viên phụ họa lại mặc áo dài, thay phiên chạy ra khều ca sĩ rồi chạy vào (!)...

Qua 5 đêm thi diễn, khán giả còn bức xúc thì cách nhận xét ngoài lề, thiếu tế nhị của giám khảo. Chẳng hạn như sau phần trình diễn của Duy Khánh đêm nhạc pop, nhạc sĩ Hải Phong nhận xét: “Em rất sến, rất Việt Nam, không văn minh” (??!). Xin hỏi nhạc sĩ: chẳng lẽ Việt Nam, nhạc Việt Nam lại trở thành đối cực với sự “văn minh”, sự tiến bộ? Phản cảm nhất là những nhận xét của giám khảo Tùng Dương. Anh không bàn chuyên môn mà chỉ nói những câu như “có vấn đề”. Ví dụ như sau phần thi diễn bài hát “Chạm” của Trung Quân, Tùng Dương hỏi: “Tên bài hát là Chạm, vậy em muốn chạm vào đâu?”. Hay gợi ý cho một thí sinh nữ: “Đã hai đêm rồi tôi thấy em đều mặc hơi kín, đêm sau em có thể mặc bớt kín đi được không?” và “Xinh thế này không cần hát quá hay đâu”. Thật hết biết!

Hai người dẫn chương trình cũng góp vào “thảm họa” cuộc thi. Khán giả nghĩ sao về cách nói chuyện trổng không, thiếu lễ độ của nữ MC như: “Khôn quá!”, “Trời ơi, biểu diễn trên sân nhà thì cảm thấy như thế nào?”... Hay vô duyên của nam MC khi xuống phỏng vấn một khán giả đang giơ cao tấm hình và băng rôn cổ vũ cho thí sinh Việt Anh: “Xin hỏi bạn đến đây để cổ vũ cho ai?”. Rồi tự trả lời ngay: “Bạn đang giơ ảnh của ca sĩ Lê Việt Anh thì chắc chắn là bạn đến cổ vũ cho ca sĩ Lê Việt Anh rồi. Thật trùng hợp vì ngay sau đây là tiết mục dự thi của Lê Việt Anh!”.

Tiếc cho cuộc thi “Sao Mai điểm hẹn” đã có thương hiệu giờ đây đã “bát nháo” vì cách tổ chức của nhà đài khi lợi dụng quá nhiều chiêu trò, tai tiếng để “đánh bóng cho cuộc thi” mà bỏ qua tính nghệ thuật, tính văn hóa. Cứ đà này, những ca sĩ bước ra từ cuộc thi sẽ quen thói “lấy tai tiếng áp tài năng”, góp phần làm xấu thêm làng giải trí Việt.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết