15/02/2012 - 09:46

Xem “Hoa vàng nơi ấy”

Thắm đượm tình người ở quê

Huỳnh Đông (thứ hai từ trái qua) diễn xuất dí dỏm với vai Út Quí. Nguồn ảnh: http://www.zing.vn/news/phim-viet-nam

Những con người vốn chân lấm tay bùn liệu có chạy theo cuộc sống hiện đại khi nông thôn dần đô thị hóa hay vẫn duy trì lối sống chân chất, tình nghĩa? Phim truyền hình “Hoa vàng nơi ấy” dài 30 tập, do công ty truyền thông Đại Nam sản xuất, phát lúc 15 giờ từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần trên HTV7 đi tìm câu trả lời ấy.

Dân làng Vĩnh Yên sống êm đềm bằng nghề trồng hoa Vạn Thọ. Ông Hai Hơn (Tấn Hoàng) thật thà, chất phác có hai người con siêng năng, giỏi giang là Thiết (Hoàng Nhất) và Thắm. Ba Quá vốn là em trai của ông Hai Hơn. Do xích mích giữa chị em bạn dâu nên hai bên nhà ít khi qua lại, trừ dịp giỗ, Tết. Út Quí (Huỳnh Đông) là con cầu tự của vợ chồng Ba Quá được cưng chiều nên sinh ra lêu lổng, phá phách. Quí và Thiết cùng yêu Lành (Ngụy Thanh Lan)- con gái ông Năm Chất cùng xóm khiến anh em càng mâu thuẫn.

Cuộc sống ở địa phương bỗng xáo trộn khi có quy hoạch đất trồng hoa thành sân golf cao cấp. Phần lớn dân làng phải di dời đến cồn Nèo, cách đó không xa. Với số tiền bồi thường lớn, vợ chồng Ba Quá mở quán karaoke, lôi kéo các cô gái lười lao động vào làm. Ông Năm Chất, Hai Hơn cùng một số người dân vẫn kiên trì trồng và gây dựng lại vườn hoa.

Đề tài đô thị hóa nông thôn không mới nhưng luôn là vấn đề thu hút. Nếu như trong dòng chảy mãnh liệt đó, nhiều người vẫn kiên trì bám đất, bám làng và những nếp sống chân chất cũ thì cũng có nhiều người bị cám dỗ và tha hóa học đòi lối sống hưởng thụ của thành thị. “Hoa vàng nơi ấy” phản ánh khá rõ hai vấn đề trên với góc độ khá cụ thể. Ông Hai Hơn, Năm Chất cùng một số bạn trẻ như Lành, Thiết, Thắm là những người nặng tình nghĩa, biết làm giàu trên mảnh đất quê nhà. Họ đã vượt qua bao khó khăn, thất bại mà không nản lòng để gây dựng lại làng hoa. Thành công cũng đến với những con người biết cố gắng, nỗ lực khi họ lai tạo thành công giống hoa Vạn Thọ xanh, mang lại nguồn thu kinh tế cho bà con ở cồn Nèo. Thông điệp phim khá rõ ràng: tấm lòng chân thành với quê hương và niềm tin về cuộc sống là sự truyền lửa của thế hệ trước dành cho lớp trẻ để họ vững bước đi đến thành công.

Khán giả màn ảnh nhỏ còn ấm lòng khi xem những cảnh phim về tình nghĩa xóm giềng, lòng bao dung và vị tha của những con người chân chất nơi vùng quê Nam Bộ. Chẳng hạn như vợ chồng Ba Quá là người cơ hội, ham tiền, trọng hư vinh bất chấp thủ đoạn hại người thân, bà con chòm xóm. Thế nhưng, khi Ba Quá gặp nạn, nhà tan cửa nát bà con chòm xóm vẫn chung tay giúp đỡ, còn vợ chồng Hai Hơn cũng rộng lòng đón gia đình em về chăm sóc. Sự bao dung và nghĩa tình của mọi người đã giúp gia đình Ba Quá ăn năn những lỗi lầm để quay về làm ăn chân chính. Một lần nữa người ta thấy rằng người nông dân vốn thật thà, sống với nhau bằng tấm lòng tương thân tương ái. Xem phim người trẻ có thể học được những bài học về tình người và lòng nhân.

Diễn viên Huỳnh Đông quen thuộc với những vai diễn nghiêm nghị, trí thức, nay trở thành chàng công tử phá phách, láu cá với lối diễn dí dỏm, tưng tửng đã mang lại cho khán giả những phút giây thư giãn. Các diễn viên khác đều diễn tròn vai. “Hoa vàng nơi ấy” đầu tư khá kỹ về mặt hình ảnh và âm nhạc. Khán giả màn ảnh nhỏ được thưởng thức những tập phim đẹp về làng hoa xanh vàng ngút mắt thấm đượm tình người.

Ái Lam

Chia sẻ bài viết