19/07/2011 - 07:09

Tea Obreht - tài năng mới của văn học thế giới

Nhà văn Tea Obreht.
Ảnh: thisislondon.co.uk

Nữ nhà văn người Mỹ gốc Serbia Tea Obreht, 26 tuổi, đã trở thành cây bút trẻ nhất trong lịch sử 16 năm của giải Orange (Anh) đoạt giải thưởng tiểu thuyết dành cho nữ với tác phẩm đầu tay “The Tiger’s Wife”. Cô được tạp chí The New Yorker bình chọn là một trong những nhà văn dưới 40 tuổi tài năng nhất của Mỹ.

“The Tiger’s Wife” kể về câu chuyện một bác sĩ trẻ đã thực hiện một hành trình tới các quốc gia có chiến tranh thuộc Yugoslavia cũ. Theo sử gia Bettany Hughes - trưởng ban giám khảo giải Orange, sở dĩ “The Tiger’s Wife” nhận được đánh giá cao từ phía các thành viên ban giám khảo bởi tính chất đặc biệt của nó. Tác phẩm tố cáo những hành động dã man, nhưng đề cao sự rộng lượng và tình yêu con người.

Trưởng ban giám khảo Bettany Hughes nhận xét: “Cô ấy thực sự là tài năng mới. Khả năng quan sát và tầm hiểu biết của Tea Obreht về thế giới thật tuyệt vời. Cô ấy đã thành công trong việc giúp độc giả biết được những bi kịch lặp đi lặp lại ở vùng Balkan qua tính cách sôi nổi của người phụ nữ”.

Tea Obreht sinh năm 1985 tại Yugoslavia và lớn lên ở Belgrade, Serbia. Cô chuyển đến Ithaca, New York (Mỹ) vào năm 1997. Mới 8 tuổi, Tea Obreht đã tập tành viết lách. Ban đầu cô chỉ viết những đoạn văn ngắn liên quan đến cuộc sống thường nhật. Tea Obreht viết “The Tiger’s Wife” thường từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau. Những nhà văn ảnh hưởng đến Tea Obreht rất nhiều là Isak Dinesen, Ernest Hemingway, Gabriel García-Márquez, Roald Dahl, TC Boyle và Mikhail Bulgakov. Cuốn sách làm thay đổi cuộc đời cô là “Descent of Man” của TC Boyle. Tuyển tập truyện ngắn này là một món quà được dành cho Tea Obreht trong khoảng thời gian cô đang tuyệt vọng vì thất bại với tiểu thuyết đầu tay. Cô cho rằng điều đáng sợ nhất trong đời chính là tính tự mãn và sự ảo tưởng. Cô nói rằng đặc ân lớn nhất khi trở thành nhà văn là được làm người kể chuyện.

Duyên Khánh (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết