28/05/2010 - 09:07

Sự lựa chọn bất đắc dĩ

Ông Ren Shushao ở thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) sẽ bị buộc tội vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng nếu không ly dị một trong hai người vợ của mình. Lựa chọn khó khăn này xuất hiện khi người vợ đầu trở về nhà sau 13 năm mất tích.

Năm 1997, bà Xiong Jinzhen đột nhiên biến mất và kể từ đó, ông Ren không còn gặp lại vợ. Sự thật là Xiong bị người hàng xóm lừa bán cho một người đàn ông, sau đó ông này lại tiếp tục bán bà cho một người khác nữa. Mãi đến đầu năm nay, một người bạn của Ren nhìn thấy bà Xiong ở thị trấn Shijiao. Sau khi giải cứu vợ cũ, ông thợ cắt tóc đã đưa về nhà ở chung với vợ kế, Cai Chengrong, người được ông cưới về năm 2002. Ren cho biết cả ba đều vui vẻ đồng ý sống chung, thậm chí vợ sau còn nấu cơm, giặt giũ giúp vợ lớn. Tuy nhiên gần đây, một luật sư ở địa phương cho biết ông Ren phải chọn một trong hai người vợ, nếu không sẽ bị kiện ra tòa. Bất đắc dĩ, ông Ren đành chọn: “Tôi định ly dị Cai, nhưng cô ấy vẫn sống cùng chúng tôi và chúng tôi sẽ chăm sóc cô ấy”.

Chia sẻ bài viết