01/10/2011 - 21:03

Thơ * PHẠM VĂN THÚY

Sinh nhật ở Trường Sa

Lính Trường Sa mười tám đôi mươi
Tuổi đẹp thế, lẽ nào quên sinh nhật!
Thiếu hoa hồng đã có hoa cỏ mật
Không bánh gatô, có nếp cái hoa vàng.

Thiếu đèn cầy đã có đèn dạ quang
Không thiệp mừng, có lời đồng đội chúc
Cây ghita bập bùng đêm thao thức
Giọt sao trời lấp lánh... ánh mắt ai!

Thật bất ngờ giữa xanh thẳm trùng khơi
Đảo và người cùng nhau mừng sinh nhật
Đảo nghìn tuổi...
Tuổi các anh đôi mươi mười tám
Nhưng cùng chung mẹ Tổ quốc sinh ra.

Cứ mỗi mùa sinh nhật ở Trường Sa
Người và đảo thêm trẻ trung vạm vỡ
Nếp văn hóa giữa muôn trùng giông tố
Đủ bình yên biên hải nước non nhà.

Chia sẻ bài viết