05/07/2009 - 08:15

Sáng mắt nhờ ghép răng vào mắt

 

Sau 12 năm sống trong bóng tối, lần đầu tiên Martin Jones (ảnh) nhìn được gương mặt của bà xã sau khi bác sĩ ghép răng của ông vào “cửa sổ tâm hồn” để phục hồi thị lực bị tổn hại sau một tai nạn nghề nghiệp. Tai nạn hủy hoại con mắt bên trái trong khi con mắt bên phải cứu được nhưng Martin, 42 tuổi, vẫn không thể nhìn thấy. Lúc đầu, các bác sĩ ở Nottingham (Anh) sử dụng tế bào gốc để chữa mù cho ông nhưng thất bại. Sau đó, bệnh viện nhận thấy anh thích hợp tiếp nhận liệu pháp ghép răng của Christopher Lui - bác sĩ duy nhất ở Anh có khả năng thực hiện kiểu phẫu thuật mới mẻ này.

Bác sĩ Lui nhổ một trong những răng khôn của Martin và biến nó thành hộc đựng thủy tinh thể bằng cách khoan lổ nhỏ trên răng. Chiếc răng sau đó được đưa vào nằm bên trong gò má của anh trong 3 tháng để nó phát triển mô và mạch máu mới. Sau cùng là công đoạn phẫu thuật ghép răng có chứa thủy tinh thể vào nhãn cầu phải của bệnh nhân. Hai tuần sau ca mổ, Martin cho biết thị lực bên mắt phải của anh đã phục hồi gần như hoàn hảo.

V.Q (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết